BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 18/09/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Sự sống đời đời là nhận biết Cha là Đức Chúa Trời duy nhất và chân thật…” (Giăng 17:3)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa phán trong Xuất Ê-díp-tô Ký 39:1-43, “Họ dùng chỉ xanh…” (xin đọc hết chương 39). Thưa Cha, chúng con nhận ra, Đức Chúa Trời chỉ ban phước và ngự trị trên những công việc được hoàn thành với sự vâng lời tuyệt đối, chính xác theo đúng khuôn mẫu Lời Ngài dặn bảo.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Công tác xây dựng Đền Tạm bước vào chặng đường hoàn thiện cuối cùng đầy rực rỡ sắc màu thông qua việc cắt may bộ Trang phục tế lễ cho Thượng phẩm A-rôn. Từng sợi chỉ vàng, hạt ngọc bích khắc tên mười hai chi phái cho đến tấm lắc vàng “THÁNH CHO ĐỨC GIÊ-HÔ-VA” đều được chế tác kiệt xuất. Chương này khép lại bằng một phân cảnh vĩ đại: Môi-se xem xét tất cả các công việc và thấy họ đã hoàn tất đúng như lời Đức Giê-hô-va truyền dạy. Vậy Môi-se chúc phước cho họ.”
Thưa Chúa, xin giúp chúng con nhận ra việc may trang phục thầy tế lễ tượng trưng cho sự thánh khiết cần thiết để đến gần Đức Chúa Trời, một chủ đề được hoàn thành trong Chúa Giê-xu. Người tin Chúa được kêu gọi sống cuộc đời thánh khiết, phản ánh phẩm chất của Chúa Giê-xu và phải tiếp tục “thánh cho Đức Giê-hô-va” trong mọi việc mình làm. Trong Chúa Giê-xu, người tin Chúa được biệt riêng ra thánh, được kêu gọi sống đời sống phản ánh bản chất của Đức Chúa Trời và làm vinh hiển Ngài. Cảm tạ Cha vì trước khi sáng tạo vũ trụ, Đức Chúa Trời đã chọn chúng con trong Chúa Cứu Thế để chúng con trở nên thánh hóa không có gì đáng trách trước mặt Ngài (Ê-phê-sơ 1:4).
Chúa ôi, xin đừng để chúng con sống theo chủ nghĩa “vâng lời có lựa chọn.” Những điều răn nào dễ, hợp sở thích xác thịt thì chúng con sốt sắng vâng lời (như đi nhà thờ, hát ngợi khen, làm từ thiện). Nhưng các điều răn nào đụng đến lợi ích tài chính, đụng đến cái tôi kiêu ngạo thì chúng con khước từ, hoặc cắt bớt quy trình (như luật dâng 1/10, luật tha thứ kẻ thù, luật giữ mình thánh sạch khỏi tà dâm, dối trá) hằng ngày.
Lạy Cha, hôm nay, chúng con cầu xin Ngài ban cho chúng con một tấm lòng vâng lời triệt để, không bớt một “sợi chỉ vàng Lẽ Thật” nào ra khỏi nếp sống, để chúng con chuẩn bị nhận lấy phước hạnh trọn vẹn từ ngai ngai ân điển là nơi ngự mang đầy lòng thương xót và ơn cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 17/10/2026
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 16/10/2026
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 15/10/2026
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 14/10/2026