BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 08/09/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Con được xức bằng dầu mới” (Thi thiên 92:10b)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài. (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa phán trong Xuất Ê-díp-tô Ký 29:1-46, “Đây là việc con phải làm…” (xin đọc hết chương 29). Thưa Cha, chúng con nhận ra, Ngài đòi hỏi chúng con phải trải qua sự thánh hóa toàn diện từ tư tưởng, hành động cho đến bước chân phục vụ, dựa trên dòng huyết của Chúa Giê-xu để trở thành những ống dẫn ơn phước của Ngài đến với người khác.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Mặc bộ áo lễ đẹp đẽ là chưa đủ để phục vụ một Đức Chúa Trời thánh khiết; các thầy tế lễ còn phải trải qua một lễ phong chức vô cùng nghiêm trang. Chương này mô tả nghi lễ phong chức kéo dài bảy ngày, bao gồm dâng tế lễ, xức dầu và mặc những bộ lễ phục đặc biệt. Quá trình phong chức này biệt riêng các thầy tế lễ để phục vụ thánh trong Đền Tạm và nhấn mạnh sự cần thiết phải thanh tẩy và chuộc tội trước khi họ có thể phục vụ thay mặt dân chúng.”
Thưa Chúa, xin giúp chúng con nhìn thấy sự nghiêm túc của việc phục vụ Chúa và sự thánh khiết cần thiết khi đến gần Ngài. Những chỉ dẫn chi tiết về việc thánh hiến các thầy tế lễ nhắc nhở chúng con rằng thờ phượng và phục vụ không phải là những hoạt động tùy tiện mà đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thanh tẩy và tận hiến. Cũng như các thầy tế lễ được biệt riêng ra để phục vụ thánh, ngày nay chúng con được kêu gọi sống đời sống thánh khiết, được Đức Thánh Linh ban sức mạnh và được thánh hiến cho mục đích của Đức Chúa Trời.
Chúa ôi, xin giúp chúng con luôn hầu việc Chúa bằng sự xức dầu của Đức Thánh Linh chứ không phải bằng sức riêng. Nhiều lần chúng con bị kiệt sức, nóng nảy và xung đột nội bộ vì chỉ cậy vào tài năng khéo léo cá nhân, cậy vào sắc phục bề nổi bên ngoài mà chiếc đầu thuộc linh của chúng con hoàn toàn khô hạn dầu của Chúa Thánh Linh. Lạy Cha, xin dạy chúng con biết hạ mình xuống cửa Đền Tạm! Cho chúng con biết cầu xin Đức Thánh Linh đổ dầu mới trên cuộc đời chúng con vào mỗi buổi sáng (Thi thiên 92:10). Chúng con phải tắm sạch tâm hồn mình qua giờ tĩnh nguyện và đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Chúng con cầu nguyện cho những con người, những công việc sẽ tiếp xúc trong ngày. Xin Chúa ban ơn và sự khôn ngoan để chúng con không hầu việc Ngài bằng sức riêng. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 17/10/2026
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 16/10/2026
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 15/10/2026
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 14/10/2026