BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 12/09/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“… Nếu chính Ngài không cùng đi, xin đừng đem chúng con lên khỏi đây” (Xuất 33:15)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa phán trong Xuất Ê-díp-tô Ký 33:1-23, “Đức Giê-hô-va phán…” (xin đọc hết chương 33). Thưa Cha, chúng con nhận ra, phước hạnh lớn nhất của một đời sống theo Chúa không phải là những sản nghiệp vật chất thế gian, mà là sự hiện diện đích thực và vinh hiển hằng sống của Ngài đồng hành cùng chúng con hằng ngày.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Sau thảm họa đúc tượng bò vàng, Đức Chúa Trời đưa ra một sắc lệnh vô cùng kỳ lạ ở đầu chương 33. Ngài bảo Môi-se: ‘… hãy đi lên đất mà Ta đã hứa… Ta sẽ sai một thiên sứ đi trước con, và sẽ đuổi các dân ngoại bang đi.’ Đây tưởng chừng là một phước hạnh lớn lao! Rồi Chúa phán tiếp một câu xé lòng: ‘Nhưng Ta sẽ không cùng lên với các con đâu, vì các con là một dân tộc cứng cổ, e rằng Ta sẽ tiêu diệt các con dọc đường chăng. Khi nghe tin dữ này, dân chúng đều khóc than như có tang chết…’ (câu 3-4). Môi-se lại cầu thay, van xin Chúa ở lại với họ.”
Thưa Chúa, xin giúp chúng con nhận ra tầm quan trọng sự hiện diện của Chúa trong đời sống người tin Chúa. Dân Y-sơ-ra-ên không thể thành công nếu không có sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Ngày nay, chúng con cũng phải bồi đắp sự phụ thuộc vào Thánh Linh, nhận biết rằng chỉ nhờ sự hiện diện của Chúa, chúng con mới có thể hoàn thành mục đích của Ngài. Chúa Giê-xu, với tư cách là Em-ma-nu-ên (Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta), là sự bảo đảm về sự hiện diện của Đức Chúa Trời với dân Ngài, và nhờ Đức Thánh Linh, chúng con trải nghiệm sự thông công liên tục với Đức Chúa Trời.
Chúa ôi, xin giúp chúng con cũng nhìn thấy sức mạnh của sự cầu thay của Môi-se cho dân chúng. Chúng con được kêu gọi cầu thay cho người khác, tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa và sự sẵn lòng của Ngài đáp lại lời cầu nguyện của họ. Lời thỉnh cầu được nhìn thấy vinh quang của Đức Chúa Trời của Môi-se phản ánh khát vọng sâu sắc được biết Chúa một cách thân mật hơn, một khát vọng sau cùng được hoàn thành trong Chúa Giê-xu, Đấng bày tỏ sự trọn vẹn vinh quang của Đức Chúa Trời cho những người tin Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con xem vinh quang của Ngài! Chúng con muốn nếm trải năng quyền biến đổi của Đức Thánh Linh trong gia đình con và Hội thánh. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 17/10/2026
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 16/10/2026
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 15/10/2026
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 14/10/2026