BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 04/10/2026

BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 04/10/2026

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Chẳng phải vật gì vào miệng làm cho con người ô uế; nhưng điều gì từ miệng ra, điều ấy mới làm ô uế con người” (Ma-thi-ơ 15:11)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa phán trong Ma-thi-ơ 15:1-39, “Sau đó, có vài người…” (xin đọc hết chương 15). Thưa Cha, sự thánh sạch thật luôn bắt nguồn từ một tấm lòng vâng theo Lời Chúa thay vì các truyền thống tôn giáo bề ngoài, đồng thời Ngài bày tỏ rằng quyền năng cứu chuộc của Ngài mở rộng cho tất cả những ai có đức tin.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “chương 15 tiếp tục bày tỏ lòng yêu thương của Chúa Giê-xu dành cho những kẻ khốn cùng. Nó xoay quanh cuộc tranh luận về sự ô uế (đối lập với luật rửa tay truyền thống) và hai hành động bày tỏ đức tin lớn: người đàn bà Ca-na-an và phép lạ hóa bánh nuôi 4.000 người.”

Thưa Chúa, điều từ miệng vào bụng không làm ô uế con người, nhưng điều từ lòng ra (ác tưởng, giết người, tà dâm…) mới làm ô uế. Chúa ôi, nhiều lần chúng con xây dựng một “vỏ bọc” đạo đức rất hoàn hảo (đi nhóm đúng giờ, nói lời thanh sạch) nhưng bên trong lòng lại đầy dẫy sự ghen tị, cay đắng, tham lam và kiêu ngạo. Chúa không bị lừa dối bởi vẻ bề ngoài; Ngài đòi hỏi một tấm lòng chân thật và thanh sạch từ bên trong.

Lạy Chúa, xin cũng dạy chúng con về đức tin khiêm nhường của người đàn bà Ca-na-an: “Hỡi phụ nữ kia, ngươi có đức tin lớn!” và chữa lành cho con bà. Cha ôi, xin cho chúng con biết đến với Chúa không phải với thái độ “đòi hỏi quyền lợi,” mà với thái độ hạ mình, nhận biết rằng chúng con cần đến ân điển Ngài. Và khi Chúa dường như im lặng trước lời cầu nguyện của chúng con, đó không phải là sự từ chối, mà là cơ hội để Ngài tỉa sửa và làm trưởng thành đức tin của chúng con.

Lạy Cha, xin cho chúng con trải nghiệm được lòng trắc ẩn của Chúa. Ngài đi lên vùng núi chữa lành vô số người tàn tật, què, mù, câm. Ngài lại động lòng thương xót vì đoàn dân đã ở ba ngày không có gì ăn. Chúa lấy 7 cái bánh và vài con cá nhỏ, hóa bánh nuôi sống 4.000 người còn dư lại 7 giỏ đầy.

Chúa ôi, quyền năng chu cấp của Ngài không bị giới hạn bởi ranh giới địa lý, sắc tộc hay quá khứ của con người. Dù chúng con cảm thấy mình đang ở vùng “ngoại biên” của tâm linh, xa cách Chúa, chỉ cần chúng con hướng về Ngài, Chúa luôn sẵn sàng đón nhận, chữa lành và nuôi dưỡng linh hồn chúng con. Amen.