BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 05/10/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: “Thầy là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống” (Ma-thi-ơ 16:16)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa phán trong Ma-thi-ơ 16:1-28, “Những người Pha-ri-si…” (xin đọc hết chương 16). Thưa Cha, chúng con nhận ra, Chúa Giê-xu bày tỏ Ngài là Đấng Mê-si-a, Con Đức Chúa Trời hằng sống, Đấng xây dựng Hội thánh đắc thắng của Ngài, đồng thời Ngài tuyên bố chức vụ của Ngài phải trải qua sự chết trên thập tự giá và đòi hỏi những môn đồ thật phải từ bỏ bản ngã để đồng đi với Ngài.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “chương 16 được xem là bước ngoặt thần học lớn nhất trong toàn bộ Phúc Âm Ma-thi-ơ. Sau một chuỗi các phép lạ và sự giảng dạy, Chúa đưa các môn đồ đến vùng Sê-sa-rê Phi-líp để định hình lại nhận thức của họ về Ngài. Chương này chứa đựng lời xưng nhận đức tin quan trọng của Phi-e-rơ, lời hứa thiết lập Hội thánh, và lần đầu tiên Chúa Giê-xu tiên tri về sự chết và sự sống lại của Ngài, đồng thời đưa ra điều kiện tiên quyết để theo Ngài là vác thập tự giá.”
Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con hãy tuyên xưng Chúa Giê-xu một cách rõ ràng và mạnh dạn theo chân lý Kinh Thánh: Chúa Giê-xu là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống (câu 16). Chúa ôi, câu hỏi quan trọng nhất cuộc đời chúng con không phải là “Thế gian nghĩ gì về Chúa Giê-xu,” mà là “Chúa Giê-xu là ai đối với chúng con?” Nếu Ngài chỉ là một vĩ nhân hay một Đấng ban phước lành, đức tin của chúng con sẽ sụp đổ lúc hoạn nạn đến. Khi chúng con xưng nhận Ngài là Chủ, là Vua tể trị, cuộc đời chúng con được xây trên tảng đá vững chắc mà mọi thế lực tối tăm không thể suy chuyển.
Thưa Cha, bởi vì Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế quyền năng, Đấng đã đắc thắng qua con đường chịu khổ, chúng con phải từ bỏ lối sống ích kỷ để can đảm vác thập tự giá mình mà bước đi theo Ngài. Chúng con phải từ bỏ bản thân và vác thập tự giá, nghĩa là chọn vâng phục hơn là sự thoải mái, chọn chân lý hơn là sự nổi tiếng, và chọn Chúa Cứu Thế hơn là bản thân. Cha ôi, chúng con rất dễ đi theo Chúa với tư tưởng của loài người: Chỉ muốn phước hạnh, sự thịnh vượng, sự an toàn và vinh quang, nhưng lại trốn tránh sự sửa phạt, sự hy sinh hay sự chịu khổ vì cớ Chúa. Đi theo Chúa mà né tránh thập tự giá là đang đi theo tư tưởng của thế gian và ma quỷ. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 06/10/2026
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 05/10/2026
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 04/10/2026
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 03/10/2026