BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 07/10/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“… hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ nầy, sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng” (Ma-thi-ơ 18:4)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa phán trong Ma-thi-ơ 18:1-35, “Lúc ấy các môn đồ…” (xin đọc hết chương 18). Thưa Cha, Chúa Giê-xu thiết lập các tiêu chuẩn cho cộng đồng dân Chúa bằng cách đòi hỏi các môn đồ phải hạ mình khiêm nhường, bảo vệ người yếu đuối, chủ động phục hồi anh chị em sa ngã, và thực hành sự tha thứ từ tận tấm lòng.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chương 18 là bài giảng quan trọng, thường được gọi là Bài giảng về Đời sống Cộng đồng. Chúa Giê-xu dành trọn chương này để thiết lập các nguyên tắc cốt lõi về cách những môn đồ cư xử với nhau. Chương này đề cập đến tinh thần khiêm nhường như con trẻ, sự nghiêm khắc với tội lỗi, việc tìm kiếm chiên lạc, quy trình sửa lỗi anh em, và đỉnh cao là ẩn dụ về người đầy tớ không biết tha thứ.”
Thưa Chúa, tại đây chúng con cũng được Chúa dạy về người lớn nhất trong nước thiên đàng, là người hạ mình xuống như đứa trẻ. Trái ngược với văn hóa thế gian tôn sùng quyền lực và địa vị, thước đo giá trị trong nhà Chúa là sự hạ mình và lòng quan tâm đến những người thấp kém, tổn thương hoặc yếu đuối nhất. Chúng con cần từ bỏ sự kiêu ngạo thuộc linh để không trở thành cớ vấp phạm cho người khác.
Cha ôi, Ngài cũng đưa ra luật hòa giải trong Hội thánh khi có anh em phạm tội cùng mình: (1) Gặp riêng nói chuyện thẳng thắn với tinh thần yêu thương. (2) Dẫn thêm một hoặc hai người làm chứng nếu họ không nghe. (3) Trình lên Hội thánh. Lạy Chúa, khi bị tổn thương, chúng con thường đi nói xấu sau lưng, lập bè phái hoặc giận dỗi bỏ nhóm. Quy trình của Chúa đòi hỏi sự can đảm đối diện trực tiếp với mục đích là “được anh em mình lại” chứ không phải để hạ bệ hay trừng phạt họ.
Rồi khi Phi-e-rơ hỏi có phải tha thứ đến 7 lần là đủ, Chúa đáp: “Không phải đến bảy lần, mà là bảy mươi lần bảy,” nghĩa là không giới hạn. Sự cay đắng, sự không tha thứ giống như một ngục tù thuộc linh tự nhốt chính mình. Vì thế, chúng con không thể ôm giữ sự cay đắng khi mỗi ngày đều cầu xin Chúa tha thứ cho mình. Nhận biết “khoản nợ tội lỗi khổng lồ” của mình được bôi xóa bởi thập tự giá, sẽ giúp chúng con có năng lực tha thứ cho những lỗi lầm nhỏ hơn của người khác từ tận tấm lòng. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 07/10/2026
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 06/10/2026
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 05/10/2026
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 04/10/2026