BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 09/10/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Người đã đến, không phải để được người ta phục vụ mình, nhưng để phục vụ người ta…” (Ma-thi-ơ 20:28)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa phán trong Ma-thi-ơ 20:1-34, “Vương quốc thiên đàng…” (xin đọc hết chương 20). Thưa Cha, Chúa Giê-xu bày tỏ rằng Nước Trời vận hành dựa trên ân điển thay vì công đức, đồng thời Ngài đảo ngược khái niệm của thế gian về sự vĩ đại bằng cách đòi hỏi các môn đồ phải hạ mình phục vụ người khác theo gương mẫu hy sinh mạng sống của chính Ngài.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chương này phơi bày xu hướng xác thịt của con người (sự đố kỵ về quyền lợi và lòng tham quyền lực) ngay cả ở các môn đồ chủ yếu. Chúa Giê-xu đã dùng ẩn dụ về những người làm công trong vườn nho để định hình lại khái niệm về ân điển và đảo ngược hoàn toàn tư duy thế gian bằng hiến chương về tinh thần phục vụ hạ mình.”
Thưa Chúa, xin dạy chúng con biết vui hưởng ân điển Chúa hơn là có lòng đố kỵ về quyền lợi (c. 1–16). Chúng con là những tín hữu lâu năm rất dễ rơi vào bẫy “so bì quyền lợi.” Chúng con oán trách Ngài tại sao một người mới tin Chúa lại được phước hơn mình, hoặc ghen tị khi thấy người khác được ban cho nhiều ân tứ, tài chính hơn. Xin nhắc nhở rằng sự cứu rỗi và mọi phước hạnh chúng con có đều là ân điển vô điều kiện, không phải lương bổng trả theo giờ làm công.
Cha ôi, xin cũng giúp chúng con biết mặc lấy tinh thần phục vụ (c. 17–28). Thế gian đo lường sự vĩ đại bằng việc có bao nhiêu người hầu hạ mình. Nhưng Nước Trời đo lường sự vĩ đại bằng việc chúng con hầu hạ được bao nhiêu người. Xin cho chúng con biết từ bỏ tham vọng tìm kiếm danh tiếng, chức tước hoặc sự thống trị trong Hội thánh. Chúng con phải vác thập tự giá theo Chúa, nghĩa là sẵn sàng làm những công việc thầm lặng, không tên, cúi xuống rửa chân và phục vụ vô điều kiện cho anh chị em mình.
Lạy Chúa, xin cũng mở mắt tâm linh của chúng con ra để nhìn thấy lòng trắc ẩn của Chúa (c. 29–34). Hai người mù đã có đôi mắt tâm linh sáng suốt hơn các môn đồ. Họ đã nhận biết Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế đầy lòng thương xót, trong khi các môn đồ vẫn đang mù lòa tranh giành địa vị. Khi được Chúa chữa lành, họ lập tức đi theo làm môn đồ Ngài. Xin Chúa giúp chúng con hãy đi và làm giống như vậy! Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 09/10/2026
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 08/10/2026
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 07/10/2026
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 06/10/2026