BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 10/10/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“… nước Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi các ngươi, và cho một dân khác là dân sẽ có kết quả của nước đó” (Ma-thi-ơ 21:43)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa phán trong Ma-thi-ơ 21:1-46, “Khi Đức Chúa Jêsus và các môn đồ…” (xin đọc hết chương 21). Thưa Cha, Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem khải hoàn với tư cách là Vua Nhu mì ứng nghiệm lời tiên tri, dọn sạch đền thờ khỏi sự trục lợi, quở trách cây vả không trái, và dùng các ẩn dụ về vườn nho để tuyên bố bản án tâm linh trên giới lãnh đạo tôn giáo cứng lòng
.Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chương 21 chứa đựng những sự kiện mang tính xung đột chính trị – tôn giáo đỉnh điểm: sự kiện vào thành khải hoàn, việc dẹp sạch đền thờ, phép lạ rủa sả cây vả, và loạt ẩn dụ (hai đứa con, những kẻ trồng nho hung ác) nhằm tuyên bố sự phán xét trên giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái vì sự cứng lòng và không kết quả của họ.”
Thưa Chúa, xin giúp chúng con biết đón rước Vua Bình an bằng sự đầu phục thực tế. Đón rước Ngài có nghĩa là chúng con phải hạ mình, sẵn sàng dâng lên những gì mình có (như người chủ sẵn sàng dâng con lừa khi nghe “Chúa cần dùng nó”) để phục vụ cho chương trình của Ngài.
Chúa ôi, xin cho chúng con biết dọn sạch mọi sự thương mại hóa trong đền thờ (c. 12–17). Ngày nay, thân thể của mỗi tín hữu chính là đền thờ của Đức Thánh Linh. Khi Chúa ngự vào cuộc đời chúng con, Ngài muốn thấy một “nhà cầu nguyện” thánh sạch, đầy lòng kính sợ Chúa, chứ Ngài không muốn thấy một “hang trộm cướp” chất chứa sự tham lam, những toan tính trục lợi, ích kỷ và cay đắng kín giấu bên trong. Lạy Chúa, xin làm cuộc thanh tẩy ngai lòng của chúng con tuần này, đuổi sạch mọi thần tượng giả dối ra ngoài.
Cha ôi, xin cũng nhắc nhở chúng con biết tỉnh thức trước sự phán xét của một “đời sống không trái” (c.18-46). Nhiều lúc chúng con có một đời sống đầy “lá xanh:” chúng con thuộc nhiều thánh ca, chúng con đi lễ thờ phượng, chúng con có danh xưng “tín đồ.” Nhưng Chúa đang tìm kiếm “trái” của Thánh Linh là lòng yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.
Vì Chúa Giê-xu là Vua tối cao ngự vào cuộc đời người tin Chúa. Ngài không chấp nhận một tôn giáo chỉ có lá xanh hình thức mà đòi hỏi một tấm lòng đầu phục sạch trong và một đời sống sinh bông trái cho vương quốc Ngài. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 11/10/2026
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 10/10/2026
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 09/10/2026
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 08/10/2026