BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 15/10/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Cha ơi! Nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi con! Dù vậy, không theo ý con, mà theo ý Cha” (Ma-thi-ơ 26:39)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa phán trong Ma-thi-ơ 26:1-75, “Sau khi phán…” (xin đọc hết chương 26). Thưa Cha, Chúa Giê-xu chủ động hoàn thành chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời bằng cách thiết lập Giao ước Mới qua Tiệc Thánh và tuyệt đối đầu phục ý Cha tại Ghết-sê-ma-nê, đồng thời Ngài can đảm chịu nộp và chịu phán xét bất công giữa sự phản bội, thối lui và chối bỏ của các môn đồ.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chương 26 đưa chúng ta bước vào tâm điểm của câu chuyện Thương khó. Đây là chương dài nhất và kịch tính nhất trong Ma-thi-ơ, ghi lại những giờ phút đen tối nhất của lịch sử khi thế lực tôn giáo bủa vây, môn đồ phản bội, chối Chúa, và chính Vua Giê-xu đối diện với “chén” thạnh nộ của tội lỗi nhân loại trong vườn Ghết-sê-ma-nê.”
Thưa Chúa, xin giúp chúng con biết tiếp nhận dòng huyết Giao ước Mới bằng lòng biết ơn trọn vẹn (c. 1-35). Tiệc Thánh nhắc nhở chúng con về cái giá khổng lồ của Huyết Chúa đã đổ ra để chuộc tội cho mình. Giống như Ma-ri, khi nhận biết tình yêu thương lớn lao đó, chúng con cần dâng lên Chúa những gì quý giá nhất của cuộc đời mình (thì giờ, tài năng, lòng tôn kính) thay vì tính toán ích kỷ hoặc sống hai mặt như Giu-đa.
Chúa ôi, xin dạy chúng con biết đóng đinh ý riêng để đầu phục ý muốn Đức Chúa Cha (c. 36-46). Khi chúng con đối diện với những nghịch cảnh khó hiểu, những “chén đau thương” của bệnh tật, mất mát, thì Ghết-sê-ma-nê dạy chúng con bí mật của sự đắc thắng: Chúng con quỳ gối xuống, khóc thưa với Chúa: “Chúa ơi, không theo ý con, mà theo ý Ngài.” Khi chúng con chịu đầu phục ý Chúa, Đức Thánh Linh sẽ ban năng lực siêu nhiên để chúng con đứng dậy bước qua nghịch cảnh cách hiên ngang.
Lạy Cha, xin cũng nhắc nhở chúng con biết tỉnh thức trước sự tự tin thái quá của bản ngã (c. 47-75). Sai lầm lớn nhất của Phi-e-rơ là tự tin vào sức mạnh của bản thân mà bỏ qua sự tỉnh thức cầu nguyện. Sự kiêu ngạo thuộc linh luôn là bước đi ngay trước sự vấp ngã. Cha ôi, xin giúp chúng con đừng bao giờ chủ quan nghĩ rằng mình đủ mạnh mẽ để không bao giờ sa ngã trước cám dỗ thầm kín hay áp lực thế gian. Chúng con cần hạ mình nương cậy quyền năng của Thánh Linh, canh thức cầu nguyện để có thể sống đắc thắng hằng ngày. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 15/10/2026
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 14/10/2026
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 13/10/2026
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 12/10/2026