BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 30/01/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Hãy đứng lên và tỏa sáng ra!” (Ê-sai 60:1)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa qua ông Ê-sai: “Hãy ĐỨNG LÊN và TỎA SÁNG ra! Vì ánh sáng ngươi đã đến, và vinh quang Đức Giê-hô-va đã chiếu sáng trên ngươi” (Ê-sai 60:1). Thưa Cha, chúng con nhận ra, trong năm mới, Chúa muốn chúng con “ĐỨNG LÊN và CHIẾU SÁNG” cho Ngài. Trong năm mới này, chúng con phải để tình yêu của Chúa CHIẾU SÁNG qua chúng con. Và đã đến lúc chúng con phải “ĐỨNG LÊN và CHIẾU SÁNG,” để mọi người nhìn thấy Chúa trong chúng con.
Thưa Chúa, chúng con phải ĐỨNG LÊN và TỎA SÁNG, bởi vì loài người khắp nơi đang ở trong bóng tối. BÓNG TỐI đạo đức đang bao trùm trái đất. BÓNG TỐI tâm linh đang bao trùm trái đất. BÓNG TỐI tài chính đang bao trùm trái đất. BÓNG TỐI tình cảm đang bao trùm trái đất. BÓNG TỐI tuyệt vọng đang bao trùm trái đất. Nhưng có một điều tốt là TRỜI CÀNG TỐI, thì càng DỄ NHÌN THẤY ánh sáng. Loài người khắp nơi càng ở trong BÓNG TỐI dày đặc, thì càng dễ nhìn thấy ÁNH SÁNG Chúa qua chúng con. Và nhiều người sẽ ĐẾN với ánh sáng của Chúa qua chúng con (60:3).
Cha ôi, cả trái đất đang bị BAO PHỦ bởi bóng tối dày đặc. Cả thế giới TRÀN NGẬP những người đang sống trong tối tăm (Ê-sai 60: 2). Chúa Giê-xu là ÁNH SÁNG của thế giới đã đến với nhân loại. Hơn hai ngàn năm trước, Chúa ĐÃ ĐẾN, làm thành sự cứu rỗi cho nhân loại qua cái chết và sống lại của Ngài. Thế giới CẦN giúp đỡ! Thế giới CẦN những câu trả lời! Thế giới CẦN Chúa Giê-xu! Chúa mời gọi chúng con đứng lên và chiếu ra ÁNH SÁNG cứu rỗi của Chúa, để mọi ngóc ngách trên thế giới, đều có thể được THẮP SÁNG.
Chúa ôi, trong năm mới này, chúng con cầu xin Chúa SỬ DỤNG cuộc đời chúng con để chiếu ra ÁNH SÁNG vào những người thân và bạn hữu mình. Chúng con chiếu ÁNH SÁNG vào dân chúng ở khu vực xung quanh mình. Chúng con chiếu ÁNH SÁNG vào dân chúng trong cả nước. Chúng con chiếu ÁNH SÁNG vào các dân tộc ít người. Chúng con chiếu ra ÁNH SÁNG trước mặt người khác, hầu thu hút nhiều người đến với Chúa. Chúng con nghe Chúa phán: “ÁNH SÁNG của các con phải CHIẾU SÁNG trước mặt mọi người, để họ thấy những VIỆC LÀM tốt đẹp của các con và ca ngợi Cha các con ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:16). Amen.