BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 31/01/2025

BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 31/01/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Chuyển họ từ tối tăm qua sáng láng” (Công vụ 26:18)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì vừa sáng, chúng con NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa qua Phao-lô: “… Ta SAI ngươi đến để mở mắt họ, chuyển họ từ TỐI TĂM qua SÁNG LÁNG, từ quyền lực của Sa-tan trở về cùng Đức Chúa Trời” (Công vụ 26:17-18). Cảm tạ Chúa vì ÁNH SÁNG cứu rỗi đã giải thoát chúng con khỏi BÓNG TỐI của tội lỗi. Nếu Chúa đã ban cho chúng con ÁNH SÁNG để thoát khỏi bóng tối, thì chúng con phải nên CHIẾU SÁNG, để thu hút nhiều người đến với ÁNH SÁNG cứu rỗi.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Tôi nhớ đến một phụ nữ trong hội thánh. Lần kia, cô ấy đến gặp tôi và xin tôi CẦU THAY cho người chồng CHƯA tin Chúa. Thời gian sau, cô đến nói với tôi rằng anh ấy VẪN CHƯA tiếp nhận Chúa. Rồi, cô ấy thuật lại cách mà cô LÀM CHỨNG cho người chồng mình. Cô nói: “Vào bữa ăn sáng, tôi KHÓC và nói với anh ấy trong nước mắt, để mời gọi anh tin Chúa. Đến bữa ăn tối, tôi lại KHÓC và mời gọi anh tiếp nhận Chúa. Nghe vậy, tôi liền KHUYÊN cô ấy tuyệt đối, ĐỪNG nên khóc lóc để mời gọi anh ấy tin Chúa nữa. Tôi giải thích cho cô rằng, chồng cô sẽ nghĩ như thế nào, nếu ngồi ĂN HAI BỮA một ngày, với một người phụ nữ đang KHÓC. Điều cô nên làm là chuẩn bị cho anh ấy, những BỮA ĂN NGON nhất có thể, và trở thành NGƯỜI DỄ THƯƠNG nhất có thể. Cô nói, “Ồ, điều đó KHÔNG có tác dụng.” Tôi nói: “Cô hãy THỬ LÀM theo lời đề nghị của tôi đi.”

Vị mục sư nói tiếp: “Bạn thấy đấy, cô vợ KHÔNG thực sự hiểu, LÀM CHỨNG nghĩa là gì. Nhưng dù sao, thì cô ấy cũng đã LÀM THEO lời tôi đề nghị. Cô KHÔNG còn KHÓC LÓC trước mặt anh chồng, và KHÔNG còn thuyết giảng cho anh. Trong vòng CHƯA ĐẦY sáu tháng, người đàn ông đó đã MUỐN tin Chúa. Cô vợ đã chỉ lo THUYẾT GIẢNG cho anh chồng, trong khi LẼ RA đời sống cô phải là ÁNH SÁNG. Và BÓNG TỐI chỉ bị xua tan bởi ÁNH SÁNG của Chúa, trong đời sống chúng ta.”

Thưa Chúa, trước kia, chúng con đầy dẫy sự TỐI TĂM, nhưng nay được đầy dẫy ÁNH SÁNG của Chúa, xin giúp chúng con biết “ĐỨNG LÊN và CHIẾU SÁNG” trong năm mới (Ê-phê-sô 5:8-10). Chúa lại phán: “Nầy, hỡi người đang NGỦ, hãy ĐỨNG LÊN và TỎA SÁNG RA” qua lời nói và nếp sống mình (5:14). Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *