BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 01/02/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Ai kêu cầu danh Chúa đều sẽ được cứu” (Rô-ma 10:13).
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con sẽ TRỞ LẠI SÁCH CÔNG VỤ để tiếp tục lắng nghe giọng nhân từ của Chúa. Hôm nay Phi-e-rơ kể lại kinh nghiệm Chúa hướng dẫn ông đến LÀM CHỨNG cho gia đình Cọt-nây là đại đội trưởng La Mã tin Chúa. Ông Phi-e-rơ trước đó đã nhìn thấy một tấm vải phủ xuống từ trời với nhiều loài động vật khác nhau, tượng trưng cho việc BAO GỒM Dân ngoại trong kế hoạch cứu rỗi của Chúa. Và Phi-e-rơ đã vâng lời Chúa ĐỨNG LÊN và CHIẾU SÁNG Phúc âm cứu rỗi đến với Dân ngoại, qua việc dìu dắt gia đình Cọt-nây tin nhận Chúa (Công vụ 11:1-18).
Thưa Cha, chúng con nhận ra, Chúa mời gọi chúng con CHẤP NHẬN sự đa dạng và MỞ RỘNG ân sủng của Chúa cho tất cả mọi người. Chúa KÊU GỌI chúng con noi theo tình yêu bao dung của Ngài và tích cực LÀM VIỆC để phá vỡ những rào cản về chủng tộc, văn hóa và địa vị xã hội ngăn cách chúng con với nhau.
Cha ôi, trong THẾ GIỚI đa dạng và chia rẽ ngày nay, câu chuyện này vẫn còn có Ý NGHĨA sâu sắc cho người tin Chúa. Nó là một lời NHẮC NHỞ mạnh mẽ để thúc đẩy chúng con nhìn xa hơn những thành kiến và NHẬN RA giá trị thiêng liêng trong mỗi con người. Câu chuyện NHẤN MẠNH rằng ân điển và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời là MIỄN PHÍ cho tất cả những ai tin nhận. Trước đó, ông Phi-e-rơ cũng đã kể chuyện: “Bây giờ TÔI HIỂU rằng Thượng Đế đối với mọi người như nhau. Bất kỳ nước nào, HỄ AI thờ kính Ngài và làm điều phải thì Ngài chấp nhận (Công vụ 10:34-35). Ông Phao-lô xác nhận: “Tất cả NGƯỜI NÀO kêu cầu danh Chúa đều được cứu” (Rô-ma 10:13-15).
Thưa Chúa, xin giúp chúng con mạnh dạn ĐỨNG LÊN và CHIẾU SÁNG Phúc âm cứu rỗi cho mọi nguời, BẤT KỂ chủng tộc, văn hóa và địa vị xã hội. Cho chúng con biết XEM LẠI thái độ của mình đối với những người khác biệt với chúng con. Giúp chúng con biết THEO GƯƠNG hội thánh sơ khai, để buông bỏ những định kiến và ĐÓN NHẬN tất cả mọi người vào hội thánh Chúa. Cho chúng con biết PHÁ VỠ những bức tường bên trong và ÔM LẤY mọi người, bất kể họ là ai, để dìu dắt họ đến với Chúa. Cha ôi, trong năm mới này, chúng con sẽ ĐỨNG LÊN và CHIẾU SÁNG Phúc âm cứu rỗi vô điều kiện cho mọi nguời thuộc mọi dân tộc. Amen.