BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 17/02/2025

BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 17/02/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Ta đã tìm thấy Đa-vít con trai của Gie-sê, là người Ta hài lòng” (Công vụ 13:22)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì vừa sáng, chúng con NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa trong Công vụ 13:19-22, “Sau khi tiêu diệt bảy dân tộc xứ Ca-na-an, Ngài CHIA ĐẤT cho họ làm sản nghiệp. Trong 450 (bốn trăm năm mươi) năm, Chúa lập các quan xét lãnh đạo họ đến đời tiên tri Sa-mu-ên. Theo lời thỉnh cầu của nhân dân, Chúa lập Sau-lơ… làm vua trong 40 (bốn mươi) năm. Sau khi truất phế Sau-lơ, Chúa đặt Đa-vít lên ngai và chứng nhận: Ta đã TÌM THẤY Đa-vít… là người làm Ta HÀI LÒNG…”

Thưa Cha, Đa-vít là người làm Chúa HÀI LÒNG vì đã đặt trọn lòng tin cậy nơi Chúa (Thi 27:1; 9:1). Đa-vít đã ĐI THEO ý muốn của Chúa. Ông đã LÀM những gì Chúa truyền cho ông LÀM. Đa-vít đã THỜ PHƯỢNG Chúa. Ông đã VIẾT 73 Thi thiên, tất cả đều tập trung vào Chúa. Đa-vít MUỐN những điều Chúa MUỐN. Ông TRẢI NGHIỆM tấm lòng của Chúa. Đa-vít làm HÀI LÒNG Chúa (I Sa-mu-ên 17:34-37; 18:7; II Sa-mu-ên 5:17-21). Đa-vít được NHỚ ĐẾN vì lòng trung thành với Chúa trong mọi vấn đề, ngoại trừ tội lỗi khi ông lợi dụng Bát-sê-ba và giết chồng bà (I Các Vua 15:5 ).

Cha ôi, ngày nay, Chúa muốn NHÌN THẤY chúng con là mẫu người làm Chúa HÀI LÒNG. Chúng con phải là người luôn PHỤ THUỘC vào Chúa và TUÂN THEO các mệnh lệnh của Ngài. Chúng con phải sống TẬN HIẾN, để hoàn thành các trách nhiệm mà Chúa giao phó. Chúng con phải LÀM THEO kế hoạch của Chúa. Chúng con phải VÂNG LỜI và TRUNG THÀNH với Chúa. Khi chúng con PHẠM TỘI, phải sẵn sàng ĂN NĂN và trở về với Chúa.

Thưa Chúa, sống trong một thế giới bị ÁM ẢNH bởi sự hoàn hảo, sự thành công và vẻ bề ngoài, xin giúp chúng con luôn KIỂM TRA tấm lòng mình theo ý muốn Chúa. Cho chúng con biết DÀNH THỜI GIAN cầu nguyện và học Kinh Thánh, để TRAU DỒI một tấm lòng tìm kiếm Chúa. Cho chúng con biết PHỤC VỤ người khác trong tình yêu thương, và làm tái hiện TẤM LÒNG của Chúa dành cho anh chị em mình.

Cảm tạ Cha vì Ngài đang DÒ XÉT tâm trí, THỬ NGHIỆM tấm lòng để báo đáp công việc của chúng con (Giê-rê-mi 17:10). Thưa Chúa, chúng con ĐANG SỐNG với đức tin, sự khiêm nhường và một tấm lòng ăn năn. Chúng con đang HƯỚNG ĐẾN mục tiêu, để có một TẤM LÒNG tìm kiếm sự chấp thuận của Chúa trong mọi việc. Thưa Chúa, chúng con sẽ là mẫu người làm Chúa HÀI LÒNG. Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *