BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 19/02/2025

BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 19/02/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Chính Đấng Christ cũng đã vì tội lỗi chịu chết một lần đủ cả” (I Phi-e-rơ 3:18)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa trong Công vụ 13: 26-29, “Thưa đồng bào… Chúa Cứu Thế ĐÃ ĐẾN với chúng ta. Vì dân thành Giê-ru-sa-lem và các cấp lãnh đạo KHÔNG biết Chúa, cũng KHÔNG hiểu các lời tiên tri thường đọc ngày thứ bảy, nên đã GIẾT CHÚA và vô tình làm ứng nghiệm lời tiên tri…” Thưa Cha, chúng con suy ngẫm PHẦN HAI của bài giảng Phao-lô. [II] CÁI CHẾT CỦA ĐẤNG CỨU THẾ. Cha ôi, ông Phao-lô giảng giải CÁI CHẾT CỦA ĐẤNG CỨU THẾ  là cái chết thay thế. Qua CÁI CHẾT của Ngài, những người tin Chúa sẽ được tha thứ tội và được trở về với Thượng Đế.

Chuyện kể rằng: “Trên chiếc tàu kia có một thủy thủ TÍN HỮU CAO TUỔI, luôn tận dụng dịp tiện nói về Chúa cho một thủy thủ TRẺ TUỔI, và khuyên anh tin nhận Chúa. Nhưng anh thủy thủ đã cười chế nhạo và nói rằng, anh không thể làm điều ấy. Ngày kia chiếc tàu thình lình bị CHÌM. Người ta lập tức hạ TÀU CẤP CỨU xuống, nhưng chiếc TÀU CẤP CỨU này quá nhỏ, không đủ chỗ cho hết thảy những người trên tàu. Anh thủy thủ trẻ tuổi lúc ấy bị MẮC KẸT phía sau, không xuống kịp chiếc tàu cấp cứu, nên hoảng hốt la lên: “Ôi! Tôi sẽ bị CHẾT MẤT. Tôi vĩnh viễn sẽ bị CHẾT MẤT.” Lúc ấy, vị thủy thủ TÍN HỮU CAO TUỔI, đang ngồi dưới tàu nhỏ cấp cứu. Khi nghe tiếng kêu cứu, ông lập tức NHẢY LÊN chiếc tàu lớn đang chìm, rồi ôm anh thủy thủ trẻ tuổi QUĂNG XUỐNG chỗ ngồi của mình trong chiếc TÀU CẤP CỨU và ông nói với theo: “Anh KHÔNG THỂ CHẾT lúc này được. Tôi sẽ CHẾT THAY cho anh. Nhưng tôi nhắc anh nhớ rằng, tôi hy vọng sẽ GẶP ANH ở thiên đàng.” Rồi chiếc tàu lớn ấy đã CHÌM NGỦM xuống lòng biển. Còn anh thủy thủ trẻ tuổi và đoàn người trong tàu cấp cứu đã được CỨU SỐNG. Khi lên đất liền, anh thủy thủ trẻ tuổi đã cầu nguyện TIN CHÚA. Kể từ đó, anh thường LÀM CHỨNG cho mọi người biết rằng: “Có hai người đã CHẾT THAY tôi. Vị thủy thủ cao tuổi đã CHẾT THAY, để cứu thể xác tôi. Còn Chúa Giê-xu đã CHẾT THAY, để cứu linh hồn tôi!”

Cảm tạ Chúa Cứu Thế đã CHẾT vì tội lỗi của chúng con, để đem chúng con TRỞ VỀ với Thượng Đế (I Phi-e-rơ 3:18). Xin giúp chúng con biết “RAO TRUYỀN sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến” (I Cô-rinh-tô 11:26). Amen

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *