BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 30/04/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Trước mặt Đức Chúa Trời, tôi đã sống với cả lương tâm trong sáng” (Công vụ 23:1)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa trong Công vụ 23:1-5: “Hôm sau, muốn biết chắc TẠI SAO người Do-thái tố cáo Phao-lô, viên tư lệnh TRIỆU TẬP các thầy trưởng tế và cả Hội đồng Quốc gia Do-thái, rồi giải Phao-lô đến. Chăm chú nhìn Hội đồng Quốc gia, Phao-lô bình tĩnh TRÌNH BÀY: “Thưa quý vị, tôi đã SỐNG trước mặt Thượng Đế với LƯƠNG TÂM hoàn toàn trong sạch cho đến ngày nay… ” Thưa Cha, chúng con nhận ra, ông Phao-lô đứng trước TÒA ÁN của Hội đồng Quốc gia Do-thái tại Giê-ru-sa-lem. Phao-lô bị XÉT XỬ, bị buộc tội vi phạm luật Do Thái và gây rối trong dân chúng. Và các LỜI BIỆN HỘ của Phao-lô, đã bày tỏ tính cách và ĐỨC TIN của mình. Ông Phao-lô đã hoàn thành BỔN PHẬN của mình đối với Chúa bằng một LƯƠNG TÂM trong sáng, qua một CUỘC SỐNG chính trực, chân thành trước Chúa và người khác, để tôn vinh Đức Chúa Trời.
Cha ôi, chúng con đang sống trong một thế giới, với những giới hạn đạo đức KHÔNG RÕ RÀNG, thì lời kêu gọi duy trì LƯƠNG TÂM trong sáng và sự chính trực vẫn là rất quan trọng. Trong một XÃ HỘI mà sự hiểu lầm và những lời BUỘC TỘI SAI TRÁI tràn lan, thì nhu cầu ĐÁP TRẢ bằng ân sủng và sự thật, là rất quan trọng. Nhờ vào CÁCH SỐNG đức tin với sự chân thành và chính trực, chúng con có thể VƯỢT QUA những tình huống khó khăn với lòng can đảm, để tôn vinh Đức Chúa Trời.
Thưa Chúa, xin giúp chúng con biết phục vụ Ngài với LƯƠNG TÂM trong sạch, như Phao-lô đã làm. Cho chúng con biết phụng sự Chúa với LƯƠNG TÂM trong sáng. Giúp chúng con biết hầu việc Chúa bằng LƯƠNG TÂM thanh sạch (II Ti-mô-thê 1:3). Khi bị nói xấu, chúng con phải giữ LƯƠNG TÂM mình trong sáng, để những ai nói xấu về hành vi tốt của chúng con, sẽ BỊ XẤU HỔ vì những lời vu khống của họ (I Phi-e-rơ 3:16). Lúc BỊ BUỘC TỘI OAN về hành vi sai trái, chúng con phải giữ LƯƠNG TÂM mình trong sáng, và HOÀN THÀNH bổn phận của mình đối với Chúa và người khác. Chúa ôi, xin giúp chúng con luôn cố gắng, để có LƯƠNG TÂM không bị cáo trách trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt con người (Công vụ 24:16). Cho chúng con biết chắc mình có LƯƠNG TÂM tốt, chỉ muốn SỐNG CÁCH TRỌN LÀNH trong mọi sự, để tôn vinh Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 13:18). Amen.