BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 05/05/2025

BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 05/05/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Có hơn bốn mươi người trong bọn họ âm mưu hại Phao-lô” (Công vụ 23:21)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa trong Công vụ 23:12-22, “Bốn mươi người Do Thái thề sẽ giết Phao-lô, bằng cách PHỤC KÍCH ông trên đường, đi đến cuộc họp thứ hai của Hội đồng Quốc gia. Cháu trai của Phao-lô BIẾT ĐƯỢC ÂM MƯU, báo cáo với viên tư lệnh. Và viên tư lệnh đã phái binh lính để đưa Phao-lô đi Sê-sa-rê vào ban đêm.” Thưa Cha, một lần nữa, chúng con nhìn thấy QUYỀN NĂNG BẢO VỆ của Chúa, ngay cả khi đối mặt với âm mưu giết người. Chúa đã sử dụng binh lính La Mã, hộ tống Phao-lô đến nơi an toàn. Không có chính phủ, nhà cầm quyền nào, nằm ngoài tầm KIỂM SOÁT của Chúa. Ngay cả khi các hệ thống chính phủ có vẻ bất công, Chúa vẫn đang KIỂM SOÁT.  

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Bất kể đang trải qua điều gì, chúng ta đều có thể yên tâm vào QUYỀN NĂNG BẢO VỆ của Chúa, với sự tin tưởng rằng Ngài đang KIỂM SOÁT. Và hãy hiểu điều này: vì Chúa đang KIỂM SOÁT, chúng ta không cần phải KIỂM SOÁT. Và ý tưởng đó, RẤT KHÓ để nhiều người chấp nhận. Tôi thừa nhận rằng cá nhân tôi có một số vấn đề về KIỂM SOÁT. Tôi KHÔNG thích ngồi trên xe do người khác lái. Tôi luôn muốn chính mình lái xe để tôi có thể KIỂM SOÁT. Cho dù người kia có thể là một người lái xe có nhiều kinh nghiệm và thận trọng hơn tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy tốt hơn, khi tôi lái xe và KIỂM SOÁT nó. Tôi biết điều đó KHÔNG hợp lý, nhưng đó là con người tôi. Và có vẻ như hầu hết chúng ta, đều có những vấn đề về KIỂM SOÁT.”

Thưa Chúa, xin giúp chúng con biết nghỉ ngơi trong quyền năng QUYỀN NĂNG BẢO VỆ của Chúa, với sự tin tưởng rằng Ngài đang KIỂM SOÁT. Cho chúng con biết nhờ vào sự khôn ngoan của Ngài, với sự tin tưởng rằng Ngài đang KIỂM SOÁT. Giúp chúng con nhận ra sự can thiệp của Chúa, với sự tin tưởng rằng Ngài đang KIỂM SOÁT. Cho chúng con biết đầu hàng mục đích của Chúa, với sự tin tưởng rằng Ngài đang KIỂM SOÁT. Giúp chúng con biết nhớ đến lòng nhân từ của Chúa, với sự tin tưởng rằng Ngài đang KIỂM SOÁT. Chúa ôi, xin giúp chúng con luôn yên tâm nơi QUYỀN NĂNG BẢO VỆ tối thượng của Ngài. Cho chúng con luôn tin tưởng rằng, vì Chúa KIỂM SOÁT mọi việc, nên chúng con không cần phải lo lắng. Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *