BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 07/06/2025

BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 07/06/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Hãy tìm kiếm nó như bạc, săn lùng nó như kho tàng kín giấu” (Châm ngôn 2:4)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 2:1-5, “Con ơi nếu con NGHE LỜI ta dạy, gìn giữ mệnh lệnh ta, lắng tai nghe điều khôn ngoan, hướng lòng về thông sáng… Lúc ấy con sẽ AM HIỂU sự kính sợ Chúa Hằng Hữu và TÌM ĐƯỢC tri thức về Thượng Đế.”

Thưa Cha chúng con nhận thấy Sa-lô-môn THÚC ĐẨY mọi người tìm kiếm sự khôn ngoan như một kho báu ẩn giấu, và HỨA RẰNG sự khôn ngoan sẽ dẫn đến sự hiểu biết và kính sợ Chúa. Sự khôn ngoan KHÔNG phải là thứ tự nhiên mà có, nhưng chúng con CẦN nỗ lực mới có. Chúng con phải THEO ĐUỔI sự khôn ngoan bằng cách lắng nghe sự khôn ngoan và lòng hướng về sự hiểu biết. Chúng con phải THEO ĐUỔI sự khôn ngoan bằng cách tìm nó như tìm bạc, và kiếm nó như kiếm châu báu ẩn giấu. Chúng con phải ĐÀO BỚI, khám phá và tiếp tục tìm kiếm cho đến khi có được nó. Chúa ôi, sự khôn ngoan KHÔNG tự động đến với người có tuổi tác hoặc người có giáo dục. Sự khôn ngoan chỉ PHÁT TRIỂN trong những người thực sự theo đuổi nó.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chúng ta hãy bắt đầu coi TRÍ TUỆ như một cái gì đó đáng để theo đuổi. Xác định một LĨNH VỰC trong cuộc sống của chúng ta mà chúng ta CẦN sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Hãy TÌM KIẾM sự khôn ngoan ở đó bằng cách đọc những đoạn Kinh Thánh có liên quan, CẦU XIN sự hướng dẫn từ những người cố vấn tin kính và CẦU NGUYỆN thường xuyên về điều đó. Hãy nhớ rằng, Đức Chúa Trời HỨA BAN sự khôn ngoan cho những ai tìm kiếm nó với tất cả tấm lòng của mình. CƯỜNG ĐỘ tìm kiếm của chúng ta sẽ cho thấy chúng ta thực sự coi trọng nó như thế nào.”

Lạy Chúa, xin BAN CHO chúng con sự khôn ngoan (I Các Vua 5:12). Xin cho chúng con TRỔI HƠN nhiều người khác về sự khôn ngoan (I Các Vua 10:23). Cha ôi, chúng con nghe Chúa phán: “Sự KHÔN NGOAN là cây sự sống cho ai nắm lấy nó. Người nào cầm giữ nó đều được phước hạnh (Châm-ngôn 3:18). Sự KHÔN NGOAN là điều quan trọng nhất, vậy chúng con sẽ tiếp tục theo đuổi và tìm cầu sự KHÔN NGOAN (Châm-ngôn 4:7). Chúng con sẽ nói với sự KHÔN NGOAN: “Ngươi là CHỊ EM ta, và gọi sự thông sáng là BÀ CON mình” (Châm-ngôn 7:4). Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *