BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 13/06/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Sự khôn ngoan sẽ khiến con đi trong đường người lương thiện” (Châm ngôn 2:20)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 2: 20–22, “Sự KHÔN NGOAN sẽ khiến con đi trong đường người lương thiện và noi theo các lối người công chính… Nhưng kẻ GIAN ÁC sẽ bị dứt khỏi xứ, kẻ BẤT TRUNG sẽ bị xua đuổi khỏi quê hương.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, sự TƯƠNG PHẢN giữa người công chính và kẻ gian ác. NGƯỜI CÔNG CHÍNH bước đi trong sự khôn ngoan, sẽ mang lại sự ổn định. Còn KẺ GIAN ÁC từ chối sự khôn ngoan, sẽ dẫn đến sự sa ngã.
Chuyện kể rằng: “Hơn 200 năm về trước, ông Shufelt rời thành phố New York, bỏ lại vợ và một đứa con mới sinh, lên tàu Panama hướng đến Vịnh San Francisco xinh đẹp, để đi TÌM VÀNG. Một năm trước đó, người ta PHÁT HIỆN ra vàng, trong một con sông gần Sacramento ngày nay. Ông Shufelt là một trong 200 người đàn ông, đã BỎ LẠI gia đình và bạn bè, để đi tìm vàng. Ông ấy nói với người anh họ của mình về ĐỘNG LỰC đi tìm vàng: “Tôi đã BỎ LẠI những người mà tôi yêu thương và MẠO HIỂM chịu đựng nhiều khó khăn để đến được đây. Tôi muốn TÌM VÀNG, để cho gia đình tôi có được cuộc sống dễ dàng và thoải mái hơn. Trong hành trình đi TÌM VÀNG, tôi đã CHỊU ĐỰNG nạn đói, thiên tai, chứng kiến cái chết của bạn bè và ngay cả bản thân mình cũng sắp từ giả cõi đời.” Ông Shufelt sẵn sàng CHỊU ĐỰNG ba tháng nguy hiểm trên biển cả và nhiều gian khổ khác để đi TÌM VÀNG. Bất kể chúng ta có đánh giá cao động lực của ông ấy hay không, chúng ta KHÔNG THỂ đổ lỗi cho quyết tâm và sự sẵn sàng chịu gian khổ của ông, để hoàn thành mục tiêu. Ông Shufelt BỎ LẠI những người thân yêu và mọi thứ ông yêu thích, để mạo hiểm đi TÌM VÀNG.”
Nhưng thưa Cha, “TÌM được khôn ngoan còn quý hơn vàng, thu thập tri thức còn hơn gom góp bạc” (Châm ngôn 16:16). Chúng con nghe Chúa phán: “ĐỪNG CHỌN bạc mà nên CHỌN lời dạy dỗ ta, hãy CHỌN sự hiểu biết, ĐỪNG CHỌN vàng ròng. Vì sự khôn ngoan có GIÁ TRỊ hơn châu ngọc, mọi báu vật đều KHÔNG sánh kịp” (Châm ngôn 8:10-11). Thưa Cha, các PHƯỚC LÀNH của sự khôn ngoan luôn có giá trị hơn vàng ròng. Người dại dột KHINH BỈ sự khôn ngoan, còn chúng con phải THEO ĐUỔI sự khôn ngoan (Châm-ngôn 1:7). Amen