15 Tháng 6, 2025
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 15/06/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Hãy hết lòng tin cậy Chúa, chớ nương cậy nơi sự sáng suốt của con” (Châm ngôn 3:5)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua ông Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 3:3-6, “Đừng để nhân từ, chân thật xa lìa con, hãy đeo vào cổ, ghi vào lòng… Hãy hết lòng TIN CẬY Chúa, đừng tựa vào sự hiểu biết riêng...” Thưa Cha, xin nhắc nhở rằng, chúng con phải sống với sự TIN CẬY vào Chúa, hơn là DỰA VÀO sự hiểu biết hạn chế của con người. Chúng con trước hết, phải biết TÌM KIẾM sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Chúng con phải CẦU NGUYỆN, trước khi đưa ra quyết định. Chúng con phải được Kinh thánh soi sáng, và được Chúa DẪN DẮT (Rô-ma 8:9-16).
Chúa KHÔNG KÊU GỌI chúng con đến đức tin thụ động, mà là một sự tin cậy tích cực nơi Ngài. Chúa làm cho CON ĐƯỜNG của chúng con thẳng thắn, KHÔNG có nghĩa là cuộc sống chúng con sẽ dễ dàng, nhưng Ngài sẽ DẪN DẮT chúng con đi đúng hướng khi chúng con tin cậy Ngài. Thưa Chúa, chúng con nhận biết “có một CON ĐƯỜNG dường như chính đáng cho loài người, nhưng cuối cùng nó THÀNH RA nẻo sự chết” (Châm ngôn 14:12). TỘI LỖI làm ô uế sự hiểu biết của chúng con và dẫn chúng con đến sự hủy diệt (Ê-phê-sô 4:17-18). Sự hiểu biết của chúng con là KHÔNG trọn vẹn (I Cô-rinh-tô 13:9). Nhưng Chúa sẽ DÌU DẮT chúng con mãi mãi (Ê-sai 58:11).
Chúa ôi, xin giúp chúng con hết lòng TIN CẬY Chúa, đừng nương cậy nơi sự thông sáng của chúng con. Cho chúng con CHỚ DỰA VÀO kiến thức của chính mình khi đưa ra quyết định. Nếu chúng con TRÔNG CẬY vào sự hiểu biết của chính mình, thì chúng con KHÔNG tin cậy nơi Chúa. Lạy Chúa, xin THA THỨ cho chúng con, vì biết bao lần chúng con đưa ra QUYẾT ĐỊNH, dựa trên những gì chúng con nghĩ là tốt nhất, hơn là những gì Chúa tuyên bố là tốt nhất! Chúa dạy chúng con KHÔNG đặt niềm tin vào sự giàu có, mà trước hết hãy TÌM KIẾM Nước Trời. Nhưng biết bao nhiêu lần chúng con đưa ra QUYẾT ĐỊNH, chỉ dựa trên nhu cầu tài chính! Chúng con đang làm những gì mình NGHĨ là tốt nhất, hơn là những gì Chúa NÓI là tốt nhất. Thưa Chúa, xin giúp chúng con, THAY VÌ dựa vào sự phán đoán của riêng mình, chúng con phải CẦU XIN sự khôn ngoan và ý muốn của Chúa, trong tất cả quyết định và mục tiêu của cuộc sống. Đức Chúa Trời xứng đáng với sự TIN CẬY của chúng con. Amen.