BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 29/06/2025

BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 29/06/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc

“Khi con nằm, chẳng có điều sợ hãi” (Châm ngôn 3:24)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 3:23-24, “Con sẽ bước đi vững vàng trong đường lối con, và chân con không vấp ngã. Khi con NẰM, chẳng có điều sợ hãi; phải, con sẽ NẰM và được ngủ ngon giấc.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, sự KHÔN NGOAN làm cho cuộc sống của chúng con an toàn, ổn định, và bình yên. Khi đối mặt với thử thách, sự KHÔN NGOAN sẽ thúc đẩy chúng con cầu nguyện, suy ngẫm Lời Chúa và tìm kiếm lời khuyên từ những người tin kính Chúa, để có được cuộc sống bình yên. Thưa Chúa, xin nhắc nhở rằng, sự AN TOÀN của chúng con bắt nguồn từ sự khôn ngoan tin cậy vào Chúa. Những khó khăn và chướng ngại vật của cuộc sống là KHÔNG THỂ tránh khỏi, nhưng nhờ sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, chúng con có thể điều hướng đến con đường của Chúa, để chúng con sẽ tiếp tục bước đi AN TOÀN trong đường lối của Ngài.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “CUỘC SỐNG có thể đầy thử thách, đầy những lo lắng, đe dọa lấn át chúng ta. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời mời gọi chúng ta ĐÓN NHẬN sự bình an của Ngài, để chúng ta có thể nằm xuống mà không sợ hãi. Vì vậy, hãy nhớ ƯU TIÊN MỐI QUAN HỆ của chúng ta với Ngài, để chúng ta có thể tiếp tục TIN TƯỞNG vào Chúa. Nhờ lời cầu nguyện và khích lệ, GÁNH NẶNG của chúng ta sẽ được giải tỏa và chúng ta có thể TÌM THẤY sự bình an thực sự.”

Cảm tạ Cha vì nhờ sự KHÔN NGOAN, chúng con sẽ có giấc ngủ ngọt ngào: “Khi NẰM xuống chúng con sẽ không sợ hãi. Vừa ĐẶT LƯNG xuống, chúng con đã ngon giấc” (Châm ngôn 3:24). Nhờ sự KHÔN NGOAN, chúng con sẽ “KHÔNG lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự sẽ dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự BÌNH AN của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng chúng con trong Chúa Cứu Thế Giê-xu” (Phi-líp 4:6-7). Thưa Chúa, nhờ sự KHÔN NGOAN, chúng con hiểu ra rằng: Sự bình an KHÔNG ĐƯỢC tìm thấy trong hoàn cảnh của chúng con, mà trong ĐỨC TIN của chúng con. Vì thế, thay vì nghiền ngẫm HOÀN CẢNH của mình, chúng con sẽ DÂNG NÓ lên Chúa, để cho sự bình an của Ngài luôn BAO TRÙM chúng con. Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *