BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 04/07/2025

BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 04/07/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc

“Đừng tranh chấp vô cớ với ai, nếu người ấy không làm điều gì hại con” (Châm ngôn 3:30)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 3:30, “ĐỪNG TRANH CHẤP VÔ CỚ với ai, nếu người ấy KHÔNG làm điều gì hại con.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, chúng con KHÔNG ĐƯỢC vô cớ tranh chấp với người khác. Xung đột và TRANH CHẤP là một thực tế KHÔNG THỂ tránh khỏi trong thế giới tội lỗi này. Xung đột và TRANH CHẤP là một thực tế ĐÁNG TIẾC đối với một thế giới, nơi hàng tỷ người ích kỷ đang cư trú. Và chúng con chỉ được phép TRANH CHẤP, khi có lý do chính đáng.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Có NHIỀU LÝ DO để phấn đấu với người khác, nhưng CÁC lý do này phải dựa trên THỰC TẾ, chứ không phải dựa trên giả định. Đa-vít đã KHÔNG giết chết Gô-li-át, cho đến khi ông nghe người khổng lồ chưa cắt bì này, nói ra ý định PHẠM THƯỢNG của mình. Hoàng hậu Ê-xơ-tê đã KHÔNG hủy hoại Ha-man, cho đến khi bà biết được ÂM MƯU của Ha-man muốn giết chết Mạc-đô-chê và toàn bộ người Do Thái. Ghê-đê-ôn LỰA CHỌN chiến đấu với dân Ma-đi-an, vì sự bạo lực và đau đớn mà họ gây ra cho dân Chúa. Tuy nhiên, trước khi TRANH CHẤP, chúng ta phải điều tra kỹ lưỡng. ” ĐỪNG VỘI đi đến tranh tụng ngay, e rằng, khi kẻ láng giềng con làm con xấu hổ” (Châm ngôn 25:8). Hầu hết mọi người trong cuộc sống của chúng ta, KHÔNG CÓ Ý ĐỊNH làm tổn thương chúng ta. Phần lớn mọi người KHÔNG PHẢI là kẻ thù của chúng ta. Đáng buồn thay, vì sự BẤT AN của chính mình, và vì có XU HƯỚNG quá nghiêm túc với bản thân, nên chúng ta bắt đầu CHIẾN ĐẤU với những người KHÔNG CÓ Ý ĐỊNH làm tổn thương chúng ta. Nói một cách đơn giản, chúng ta GIẢ ĐỊNH quá nhiều. Thành thật mà nói, chúng ta có xu hướng, nghĩ QUÁ CAO về bản thân và QUÁ ÍT về những người khác.”

Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con về những ĐIỀU Chúa ghét và ghê tởm: CON MẮT tự cao; LƯỠI dối trá; BÀN TAY đổ máu vô tội; LÒNG toan tính những âm mưu gian ác; CHÂN vội vàng chạy đến điều dữ… “ (Châm ngôn 6:16-18). Chúa ôi, xin giúp chúng con “CHỚ VỘI gây ra điều tranh tụng, kẻo khi kẻ lân cận con LÀM CHO chúng con xấu hổ…” (Châm ngôn 25:8). Cha ôi, nếu KHÔNG cẩn thận, xung đột có thể dễ dàng HỦY HOẠI danh tiếng của chúng con (Châm ngôn 25:8-10). Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *