BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 07/07/2025

BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 07/07/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc

“Ngài ban phước cho chỗ ở của người công chính” (Châm ngôn 3:33)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 3:33, “Sự NGUYỀN RỦA của Đức Giê-hô-va ở trong nhà kẻ ác. Nhưng Ngài BAN PHƯỚC cho chỗ ở của người công chính.” Thưa Cha, giúp chúng con biết SỐNG CÔNG CHÍNH để được Chúa ban phước trong cuộc sống. Xin nhắc nhở chúng con, Chúa sẽ BAN PHƯỚC cho nhà người công chính. Việc BAN PHƯỚC này bao gồm sự bình an, sự an ủi, sự bảo vệ và nhiều điều tốt lành khác. Chúng con THAY VÌ theo đuổi những lợi ích tạm thời của sự gian ác, nên CHỌN con đường công chính, dù có thể khó khăn hơn, nhưng sẽ mang lại kết quả tốt đẹp hơn.

Thưa Chúa, chúng con nhìn thấy các ông Nô-ê, Áp-ra-ham, Môi-se, là những người đã CHỌN LỰA bước đi trong sự vâng lời Chúa. Những câu chuyện của họ như một lời nhắc nhở về các phước lành, đến từ việc sống một cuộc SỐNG LIÊM CHÍNH. Hơn nữa, chúng con cũng nhận ra, HẬU QUẢ của kẻ ác và người công chính: Tội lỗi của vua Đa-vít, dẫn đến sự RỦA SẢ cho con cháu ông. Ngược lại, sự trung tín của Giô-suê dẫn đến các PHƯỚC LÀNH cho những thế hệ tương lai. Điều này nhấn mạnh đến tầm QUAN TRỌNG của việc sống một cuộc sống đẹp lòng Chúa, KHÔNG NHỮNG cho bản thân, MÀ CÒN cho hạnh phúc của gia đình.

Chúa ôi, nếu Ðức Giê-hô-va RỦA SẢ, thì KHÔNG có người nào hay nhóm người nào có thể ban phước được. Nếu Ðức Giê-hô-va BAN PHƯỚC, thì KHÔNG ai có thể rủa sả được. Vua của Mô-áp là Ba-lác, đã thuê Ba-la-am nguyền rủa Y-sơ-ra-ên, để cứu Mô-áp, nhưng Chúa đã BAN PHƯỚC cho Y-sơ-ra-ên và NGUYỀN RỦA Mô-áp (Dân-số 22:1-24:25). Chúa thích ĐẢO NGƯỢC các kế hoạch và công việc của kẻ ác (Thi 9:16-17). NGƯỜI ÁC bị mắc bẫy do chính tay chúng đã gài, giống như những gì Đức Chúa Trời đã LÀM với gia đình của Ha-man.

Cha ôi, chúng con nghe Chúa PHÁN qua ông Môi-se: “Ngày nay, ta cho các ngươi CHỌN giữa phúc lành và nguyền rủa” (Phục truyền 11:26). Nếu chúng con tiếp tục trong những đường lối gian ác của mình, thì sự RỦA SẢ sẽ đến với gia đình chúng con. Nếu chúng con hối cải và làm điều công bình, thì PHƯỚC LÀNH sẽ đến với chúng con. Thưa Chúa, giúp chúng con biết CHỌN LỰA phúc lành bằng cách: THỰC HÀNH sự công chính, ƯA MẾN sự nhân từ và BƯỚC ĐI cách khiêm nhường với Chúa (Mi-chê 6:8). Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *