BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 12/07/2025

BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 12/07/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc

“Khi còn thơ ấu, ta là con trai của cha ta, đứa con một mà mẹ ta yêu quý” (Châm ngôn 4:3)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 4:3, “Khi còn thơ ấu, ta là CON TRAI của cha ta, đứa CON MỘT mà mẹ ta yêu quý.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, tình yêu và sự HƯỚNG DẪN của người cha là rất quan trọng, trong việc ĐỊNH HÌNH thế giới quan và tính cách của một đứa trẻ. Vua Đa-vít nói: “Hỡi các con, hãy đến NGHE ta, ta sẽ DẠY các con sự kính sợ Chúa” (Thi thiên 34:11). Đa-vít và Bát-sê-ba THƯƠNG YÊU Sa-lô-môn, vì vậy họ đã nghiêm túc DẠY DỖ con mình.

Cha ôi, chúng con ngày nay cũng phải YÊU THƯƠNG con cái của mình. Ngoài việc cung cấp thức ăn, quần áo, chỗ ở và giáo dục cho con cái, chúng con phải chuẩn bị cho các con TRỞ THÀNH những người kính sợ Chúa. Ông Môi-se nói với dân Chúa: “Toàn dân Y-sơ-ra-ên hãy NGHE đây… Anh chị em phải ÂN CẦN dạy dỗ con cái, khi ngồi ở nhà cũng như khi đang đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy” (Phục truyền 6:4-9). Lạy Chúa, nếu chúng con THỰC HIỆN bổn phận này một cách cẩn thận và chân thành, thì chúng con sẽ là VINH DỰ của con cái chúng con (Châm ngôn 17:6). Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con, để chúng con KHÔNG BỎ QUA việc răn dạy trẻ thơ. Việc HUẤN LUYỆN thích hợp, có thể GIẢI CỨU linh hồn con cái chúng con khỏi âm phủ và khỏi hư vong (Châm ngôn 23:13-14). Việc BỎ BÊ con cái, sẽ mang lại cho chúng con sự xấu hổ vĩnh viễn (Châm ngôn 29:15). Lạy Chúa, “Người nào KIÊNG roi vọt là ghét con cái mình, nhưng ai THƯƠNG con sẽ sớm lo sửa dạy nó” (Châm-ngôn 13:24). Và “người dùng roi SỬA DẠY con, là CỨU linh hồn nó khỏi hư vong” (Châm-ngôn 23:14).

Chúa ôi, chúng con sẽ HUẤN LUYỆN trẻ thơ con đường chúng nên theo, để khi VỀ GIÀ, chúng cũng không đi lạc. Trẻ con nào cũng DẠI DỘT, nhưng nhờ sửa phạt mà chúng sẽ trở nên KHÔN NGOAN (Châm ngôn 22:6,15). Xin Chúa giúp chúng con biết YÊU THƯƠNG con cái, và sớm lo sửa dạy chúng. Xin cho chúng con biết SỬA DẠY con, khi còn hy vọng, đừng để chúng nó sa chốn diệt vong. Lạy Chúa, nếu chúng con muốn hưởng hạnh phúc, thì chúng con phải DẠY con cái sự kính sợ Chúa. Nếu chúng con muốn tâm hồn được AN TỊNH, thì chúng con phải DẠY con cái sự hiểu biết về Kinh Thánh. Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *