BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 13/07/2025

BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 13/07/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc

“Cha ta có dạy rằng: Hãy ghi nhớ các lời ta, hãy tuân giữ điều răn của ta, thì con sẽ được sống” (Châm ngôn 4:4)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 4:4, “Cha ta có dạy rằng: Lòng con hãy GHI NHỚ các lời ta. Hãy TUÂN GIỮ điều răn của ta, thì con sẽ được sống.” Thưa Cha, Sa-lô-môn thừa nhận rằng, người cha mình là vua Đa-vít, đã DẠY DỖ ông (Châm ngôn 4:1-4). Bây giờ, đến lượt Sa-lô-môn DẠY DỖ con cái mình. Vua kêu gọi con cái mình hãy LẮNG NGHE sự chỉ dẫn của ông, như ông đã LẮNG NGHE từ cha mình là Đa-vít. Cha ôi, món quà lớn nhất mà cha mẹ có thể BAN TẶNG cho con cái là sự khôn ngoan. Người cha phải là GIÁO VIÊN, để dạy cho con cháu những điều tai nghe mắt thấy Chúa đã làm (Phục 4:9; 6:4-7). Nếu một đứa trẻ vẫn là một kẻ NGU NGỐC và làm cha mẹ mình XẤU HỔ, đó là vì người cha đã KHÔNG LÀM TỐT công việc dạy dỗ của mình (Châm 22:6; 29:15).

Chuyện kể rằng: “Hơn 150 năm trước, một mục sư khiêm tốn đã qua đời trong một ngôi làng nhỏ ở Leicestershire, nước Anh. Ông ấy chưa bao giờ học đại học và không có bằng cấp. Trong hội thánh của ông có một người thợ đóng giày trẻ mà ông đặc biệt chú ý để DẠY LỜI CHÚA cho cậu ấy. Về sau, người thanh niên này được gọi là William Carey, một trong những nhà TRUYỀN GIÁO vĩ đại nhất cho Ấn Độ.

Cũng chính mục sư này có một CẬU CON TRAI, mà ông đã yêu thương và dạy dỗ. Tính cách và sức mạnh của cậu bé bị ẢNH HƯỞNG sâu sắc bởi cuộc sống của cha mình. Người con trai đó sau này đã TRỞ THÀNH nhà hùng biện Robert Hall, người có những bài giảng mạnh mẽ, ẢNH HƯỞNG đến các quyết định của các chính khách thời đó. Chúa ôi, cho dù chức vụ của vị mục sư có vẻ như KHÔNG thành công. KHÔNG có sự phục hưng ngoạn mục, nhưng sự giảng dạy trung tín và đời sống tin kính của ông có LIÊN QUAN NHIỀU đến việc trao cho Ấn Độ một William Carey vĩ đại, và trao cho nước Anh một Robert Hall phi thường.

Thưa Chúa, hôm nay chúng con sẽ tiếp tục “DẠY các con mình sự kính sợ Đức Giê-hô-va” (Thi thiên 34:11). Chúng con sẽ dạy chúng nó: Hãy GHI NHỚ các lời cha. Hãy TUÂN GIỮ điều răn của cha. Và hãy SỐNG cuộc đời ngay chính như cha. Đây là con đường DẪN ĐẾN một cuộc sống ý nghĩa và trọn vẹn. Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *