BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 28/07/2025

BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 28/07/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc

“Còn nẻo kẻ gian ác ngập tràn bóng tối; chúng chẳng biết mình vấp ngã vì đâu!” (Châm ngôn 4:19)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 4:19, “Còn NẺO KẺ GIAN ÁC ngập tràn bóng tối; chúng CHẲNG BIẾT mình vấp ngã vì đâu!” Thưa Cha, chúng con được CẢNH BÁO về sự nguy hiểm của CON ĐƯỜNG kẻ gian ác, là nơi người ta KHÔNG nhận ra những sai lầm của mình. Cha ôi, CON ĐƯỜNG kẻ gian ác ngập tràn BÓNG TỐI, nhưng họ KHÔNG biết làm thế nào để tránh nguy hiểm. Họ rơi vào rắc rối, nhưng KHÔNG biết làm thế nào để tránh nó. Họ rơi vào tội lỗi, nhưng KHÔNG biết tại sao Đức Chúa Trời chống lại họ. 

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “NGƯỜI LƯỜI BIẾNG nuông chiều bản thân bằng cách ngủ nướng, nhưng anh ấy KHÔNG THỂ hiểu được tại sao mình sống trong nghèo đói. KẺ TÀ DÂM nghĩ rằng anh đã tìm thấy niềm vui lớn lao nơi những LỜI NGỌT NHƯ MẬT của người đàn bà dâm loạn, nhưng anh KHÔNG THỂ hiểu được tại sao nàng đã mang đến cho mình sự cay đắng (Châm 5:3-5). NGƯỜI MẸ chọn lựa KHÔNG sửa trị con mình, và bà KHÔNG THỂ hiểu được tại sao đứa con phóng túng của mình, đã làm nhục mẹ nó (Châm 29:15). NGƯỜI VỢ thường xuyên lừa dối tình yêu của chồng mình, và cô ấy KHÔNG THỂ hiểu được tại sao anh ấy cay đắng với mình (I Cô 7:1-5). NGƯỜI DẠI DỘT ham muốn hẹn hò với một người phụ nữ vì cơ thể hấp dẫn của cô ấy, và anh ấy KHÔNG THỂ hiểu được làm thế nào mình lại kết thúc trong địa ngục hôn nhân (Châm 11:22; 30:21-23; 31:30). Một CƠ ĐỐC nhân dành quá nhiều thì giờ xem tivi mỗi đêm, và anh ấy KHÔNG THỂ hiểu được tại sao những bài giảng của vị mục sư mình quá nhàm chán.

Thưa Chúa, xin giúp chúng con biết CHỌN LỰA con đường của sự khôn ngoan và hướng tới SỰ SÁNG. Chúa ôi, có ÁNH SÁNG trong Kinh Thánh! LỜI CHÚA có thể cứu chúng con khỏi sự điên rồ ĐEN TỐI của thế giới. “LỜI CHÚA là ngọn đèn cho chân chúng con, ÁNH SÁNG cho đường lối chúng con. (Thi 119:105). “ĐIỀU RĂN của Chúa là trong sáng, SOI SÁNG con mắt” (Thi 19:8). Lạy Chúa, “xin ÁNH SÁNG và chân lý Ngài CHẾU RỌI để dẫn dắt chúng con” (Thi 43:3). Xin cho CON ĐƯỜNG của chúng con như mặt trời CHIẾU RẠNG. Cho dù chúng con KHÔNG HOÀN HẢO, nhưng xin giúp chúng con biết CHIẾU SÁNG như mặt trời, trong thế giới tối tăm hiện nay. Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *