BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 03/08/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Trên hết mọi sự, hãy gìn giữ tấm lòng của con” (Châm ngôn 4:23a)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa được LẶP LẠI, trong Châm ngôn 4:23, “Hãy cẩn thận GIỮ TẤM LÒNG của con hơn hết, vì các NGUỒN SỰ SỐNG do nơi nó mà ra.” Thưa Cha, chúng nhận ra, TRÁI TIM (TẤM LÒNG) quyết định cuộc sống của chúng con. TRÁI TIM là tài sản lớn nhất, vì nó có thể làm cho chúng con nhiều hơn bất cứ điều gì khác. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “TIM của chúng ta bơm với tốc độ 70-75 nhịp mỗi phút. Mặc dù chỉ nặng trung bình 312g, một TRÁI TIM khỏe mạnh bơm 7.571 lít máu qua 96.561 cây số mạch máu mỗi ngày. Hằng ngày, TRÁI TIM tạo ra đủ năng lượng, để lái một chiếc xe tải 32 cây số. Trong SUỐT CUỘC ĐỜI của một người, điều đó tương đương với việc lái xe lên mặt trăng và trở lại. Một TRÁI TIM khỏe mạnh có thể làm những điều tuyệt vời. Ngược lại, nếu TRÁI TIM bị trục trặc, toàn bộ cơ thể của chúng ta sẽ ngừng hoạt động. Thực sự này vẫn đúng với TRÁI TIM (TẤM LÒNG) của chúng ta. Nếu TRÁI TIM (TẤM LÒNG) của chúng ta không khỏe mạnh, toàn bộ ĐỜI SỐNG TÂM LINH sẽ trở nên tồi tệ.”
Một tôi tớ Chúa làm chứng: “Ba tôi bị ĐAU NGỰC đã lâu, vì thế bác sĩ cho xét nghiệm để KIỂM TRA TIM. Kết quả là tìm thấy ĐỘNG MẠCH bị tắc nghẽn ở ba vị trí. Cuộc PHẪU THUẬT được lên lịch. Dù có lo lắng, nhưng ba tôi vẫn coi ngày đó như một DẤU CHỈ của hy vọng: “Bố sắp có QUẢ TIM MỚI cho ngày Valentine.” Và thật như thế! Ca mổ diễn ra rất tốt, đã giúp PHỤC HỒI việc lưu thông máu tới TRÁI TIM đang gặp vấn đề, ba tôi đã có một QUẢ TIM mới khỏe mạnh.”
Thưa Chúa, xin giúp chúng con biết giữ cho TRÁI TIM khỏe mạnh. Một tấm lòng khỏe mạnh là một TẤM LÒNG kính sợ Chúa (Châm 28:14). Một TẤM LÒNG không kiêu căng (Châm 21:4). Một TẤM LÒNG trong sạch (Thi 51:10). Một TẤM LÒNG tin cậy Chúa (Hê-bơ-rơ 3:12). Một tấm lòng trung tín với Chúa cho đến chết (Ma-thi-ơ 24:12). Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết “ĐEM LÒNG kính sợ Chúa đêm ngày” (Châm 23:17). Cho chúng con biết “GIỮ MÌNH trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời” (Giu-đe 1:21). Xin giúp cho KHÔNG MỘT AI trong chúng con, có lòng gian ác và vô tín, ĐẾN NỖI lìa bỏ Đức Chúa Trời hằng sống (Hê-bơ-rơ 3:12-13). Amen.