BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 05/08/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Đôi mắt con hãy nhìn ngay phía trước, mí mắt con hướng thẳng trước mặt con” (Châm ngôn 4:25)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 4:25, “ĐÔI MẮT con hãy nhìn ngay phía trước, mí mắt con HƯỚNG THẲNG trước mặt con.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, trong các lời dạy dỗ trước đây, Sa-lô-môn đã sử dụng hình ảnh về một “CON ĐƯỜNG” để giải thích giá trị của sự khôn ngoan. Sự dữ và gian ác được VÍ NHƯ một con đường tối tăm, gập ghềnh, lồi lõm, sỏi đá quanh co, dễ gây sa ngã và tuyệt vọng (Châm 4:19). Sự khôn ngoan và tin kính TẠO RA một con đường sáng sủa hơn, an toàn hơn (Châm 4:18). Với bối cảnh đó, Sa-lô-môn khuyên con trai mình nên HƯỚNG ĐÔI MẮT nhìn thẳng về phía trước và ĐI THẲNG về con đường phía trước. Người khôn ngoan KHÔNG CHỊU bị phân tâm khỏi mục tiêu là CHẠY XONG cuộc đua và GIỮ ĐƯỢC đức tin của mình (II Ti-mô-thê 4:7).
Thưa Chúa, MẮT là “đèn của thân thể… nhưng nếu MẮT XẤU sẽ tạo ra tối tăm cho toàn thân thể” (Ma-thi-ơ 6:22-23). Đôi MẮT XẤU làm cho cả con người sẽ tối tăm, và cảnh tối tăm này thật là khủng khiếp vì dẫn đến tội lỗi! (Ma-thi-ơ 6:22-23). Bà Ê-va bị ĐÔI MẮT lang thang của mình quyến rũ nên đã phạm tội (Sáng-thế Ký 3:6). Bà LÓT lẽo đẽo chạy theo sau chồng, ngoảnh NHÌN LẠI cơ đồ sự nghiệp ở Sô-đôm và bị biến thành tượng muối (Sáng-thế Ký 19:17, 26). A-can NHÌN THẤY của cải và tiền bạc của Ba-by-lôn, khiến ông phải trả giá bằng mạng sống của mình (Giô-suê 7:21). Một hôm, vào buổi chiều tối, Đa-vít đi dạo trên sân thượng cung điện, vua THẤY một người đàn bà tuyệt đẹp đang tắm, nên đã phạm tội tà dâm và giết người (II Sa-mu-ên 11:2).
Lạy Chúa, xin đừng để ĐÔI MẮT chúng con hướng về những điều vô nghĩa (Thi thiên 119:37). Xin giữ cho ĐÔI MẮT chúng con không nhìn thấy những cám dỗ lớn lao của con người (I Giăng 2:15-17). Cho chúng con lập giao ước với ĐÔI MẮT, để không nhìn thiếu nữ với vẻ thèm muốn nữa (Gióp 31:1). Đừng để cho “CẶP MẮT hiếu sắc của chúng con lúc nào cũng nhìn ngang liếc dọc, không hề chán chê sắc dục. Chớ để chúng con coi chuyện QUYẾN RŨ đàn bà con gái nhẹ dạ như một trò đùa” (II Phi-e-rơ 2:14). Xin giúp chúng con biết “NHẮM MỤC ĐÍCH đoạt được giải thưởng, là sự kêu gọi thiên thượng của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu” (Phi-líp 3:13). Amen.