BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 07/08/2025

BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 07/08/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Mắt con phải ngó thẳng tới trước, đừng liếc dọc liếc ngang” (Châm ngôn 4:25)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa được LẶP LẠI, trong Châm ngôn 4:25, “ĐÔI MẮT con hãy nhìn ngay phía trước, MÍ MẮT con hướng thẳng trước mặt con.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, TẦM QUAN TRỌNG của sự tập trung và định hướng, trong hành trình tâm linh của chúng con. Chúng con phải có TẦM NHÌN ĐỊNH HƯỚNG, trong hành trình tâm linh của mình. Chúng con phải NHÌN THẲNG về phía trước, chứ không nên có TẦM NHÌN NGOẠI VI.

Một nhà nghiên cứu kể chuyện: “TẦM NHÌN NGOẠI VI, hay còn gọi là tầm nhìn gián tiếp (hoặc NHÌN MỌI THỨ TỪ KHÓE MẮT), là KHẢ NĂNG THẤY những vật thể ở bên ngoài phạm vi nhìn thẳng trước mặt, mà KHÔNG CẦN quay đầu hoặc di chuyển mắt. TẦM NHÌN NGOẠI VI, hoặc nhìn mọi thứ từ khóe mắt, là một ĐIỀU TỐT cho việc lái xe và thể thao. Mất THỊ LỰC NGOẠI VI là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến tai nạn giao thông, bởi vì tài xế KHÔNG THỂ THẤY được những nguy cơ, từ các hướng bên trái hoặc bên phải, ngoài phạm vi nhìn thẳng. TẦM NHÌN NGOẠI VI, hoặc nhìn mọi thứ từ khóe mắt, là một ĐIỀU TỐT cho việc lái xe, nhưng nó thật KHỦNG KHIẾP đối với Cơ đốc nhân. Bởi vì người tin Chúa chỉ cần NHÌN THẤY một Đức Chúa Trời, vương quốc của Ngài, và sự công bình của Ngài.”

Thưa Chúa, xin giúp chúng con KHÔNG NHÌN vào bất kỳ mục tiêu phụ nào. Cho chúng con trước hết, phải TÌM KIẾM Nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài. Trước hết, chúng con phải TÌM KIẾM Thượng Đế, để được Ngài tha tội và ngự trị trong lòng (Ma-thi-ơ 6:33). Khi TÌM KIẾM Chúa, chúng con sẽ KHÔNG mặc cả với những lợi ích hoặc danh tiếng. Chúng con phải BẰNG LÒNG với việc mất tất cả vàng bạc và danh dự, nếu chúng con có thể giành được Chúa Cứu Thế.

Lạy Cha, vì Chúa là đường đi, chúng con sẽ luôn ĐỂ MẮT nhìn vào Ngài như con đường, để có thể THEO NGÀI một cách tốt nhất. Chúng con sẽ TẬP HỢP tất cả các khả năng, để đi theo Chúa. Chúng con sẽ không có TẦM NHÌN NGOẠI VI giống như bà Lót, là người ngoáy nhìn, nán lại, và lạc lối. Chúng con phải rời khỏi Sô-đôm. Mọi con mắt chúng con phải HƯỚNG VỀ Chúa Giê-xu, Đấng đang mời gọi: “Hỡi tất cả mọi người ở tận cùng quả đất, hãy QUAY LẠI cùng Ta để được cứu rỗi” (Ê-sai 45:9-25). Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *