BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 11/08/2025

BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 11/08/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Hỡi con ta, hãy chú tâm đến sự khôn ngoan ta, hãy lắng tai nghe lời thông sáng của ta” (Châm ngôn 5:1)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 5:1, “Hỡi con ta, hãy CHÚ TÂM đến sự khôn ngoan ta, hãy LẮNG TAI NGHE lời thông sáng của ta.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, đây là một LỜI KÊU GỌI khẩn cấp và yêu thương của một người cha, đối với con trai. Cảm tạ Cha đã NHẮC NHỞ rằng: Vào thời cổ đại, việc TRUYỀN ĐẠT sự khôn ngoan là trách nhiệm của người CHA cho CON trai, hoặc từ người THẦY đối với MÔN ĐỆ của mình. Ở đây, Sa-lô-môn CẢNH BÁO con trai mình, về những người phụ nữ ngoại tình hoặc gái mại dâm (Châm ngôn 5:1-23). Sa-lô-môn NÓI với con trai mình rằng, những người PHỤ NỮ DÂM ĐÃNG sẽ gây ra những mối đe dọa đối với sự TOÀN VẸN của gia đình, TRẬT TỰ của xã hội, và HẠNH PHÚC của cá nhân. Ngoại tình sẽ mang lại những HẬU QUẢ nghiêm trọng, bao gồm sự hủy hoại tài chính, sự ô nhục xã hội, và thậm chí cả cái chết.

Một tôi tớ Chúa tâm tình: “Hỡi các NGƯỜI CHA, đừng ngại cảnh báo với con trai của mình về những nguy hiểm sắp đến, và cho nó LỜI KHUYÊN mạnh mẽ để tránh rắc rối. Các ANH EM là những người đàn ông. Các ANH EM đã biết điểm yếu của mình đối với phụ nữ xinh đẹp. Các ANH EM đã biết rắc rối của sự gian dâm và ngoại tình. Các ANH EM đã từng đối mặt với những cám dỗ nguy hiểm này. Và các ANH EM đã chứng kiến những thất bại của chính mình và của những người đàn ông khác. Vậy, các ANH EM hãy nói với các con trai về điều đó. Chúng ta hãy NÓI với các con mình một cách rõ ràng.”

Hỡi những NGƯỜI CON TRAI, các con là những cậu bé. Hãy LẮNG NGHE lời khuyên của cha mình. CHA của các con là người đàn ông, trước khi các con được sinh ra. CHA các con biết về phụ nữ, nhiều hơn các con sẽ học được trong 20 năm tới. CHA các con đang quan tâm đến tương lai lâu dài của các con. Vậy, CÁC CON hãy ngồi xuống. Hãy yên lặng. Hãy để ý. Hãy lắng nghe. Các con phải THANH SẠCH về mặt đạo đức (II Cô 11:2). Các con phải TINH KHIẾT về mặt tính dục (Tít 2:5). Các con ĐỪNG BAO GIỜ sa vào tình dục luông tuồng như người khác. Các con CHỚ CHIỀU THEO đam mê dục vọng như những người không biết Đức Chúa Trời. Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *