BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 16/08/2025

BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 16/08/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Nó không hướng đến con đường sự sống; các lối nó lầm lạc mà nó chẳng biết” (Châm ngôn 5:6)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 5:6, “Nó KHÔNG hướng đến con đường sự sống; các lối nó LẦM LẠC mà nó chẳng biết.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, sự cảnh báo CHỐNG LẠI việc theo đuổi những thú vui thoáng qua, có thể DẪN ĐẾN sự hủy diệt. Sa-lô-môn đã dùng nhiều lời khuyên, để CẢNH BÁO con trai về người nữ bất chính: “Nàng đã LÀM cho nhiều người đàn ông quỵ ngã. Nàng… LÀM gia tăng số người bội tín giữa vòng loài người” (Châm 7:26; 23:28).

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Sa-lô-môn BIẾT sự cám dỗ của người đàn bà tội lỗi này. Ông BIẾT lưỡi dụ dỗ của nàng (Châm 6:24). Sa-lô-môn BIẾT sắc đẹp của  nàng. Ông BIẾT cái liếc mắt đưa tình của nàng (Châm 6:25). Ông BIẾT nàng ôm hôn gã thanh niên (Châm 7:13). Sa-lô-môn BIẾT tính cách giả vờ của nàng (Châm 7:14). Ông BIẾT tình cảm lãng mạn của nàng (Châm 7:15). Sa-lô-môn BIẾT việc làm tình sáng tạo của nàng (Châm 7:16-18), Ông BIẾT những biện pháp phòng ngừa của nàng, để có một cuộc hẹn hò an toàn (Châm 7:19-20). Nhưng Sa-lô-môn KHÔNG BIẾT tất cả sự cám dỗ của nàng.” 

Sa-lô-môn đã HỌC BIẾT một cách khó khăn rằng “Nàng đã LÀM cho nhiều người đàn ông quỵ ngã… ” (Truyền 7:26). Nàng GIỐNG NHƯ những con thú săn mồi, cúi xuống, lén lút, ẩn nấp, và sau đó LAO VÀO những nạn nhân không cảnh giác, để hủy diệt họ (Châm 23:27-28; 22:14). Sam-sôn BIẾT Đa-li-la tìm cách tiêu diệt mình, nhưng ông KHÔNG THỂ cưỡng lại những quyến rũ của cô ấy, và vì vậy cô đã ĐÁNH GỤC một người đàn ông có sức mạnh phi thường (Các Quan Xét 16:4-21). Ta-ma đã cởi bỏ áo quả phụ, lấy khăn che đầu ngụy trang, để BẪY ông Giu-đa là cha chồng của mình, và cô đã THÀNH CÔNG một cách đáng kinh ngạc (Sáng 38:12-19).

Chúa ôi, chúng con sẽ KHÔNG THỂ thoát khỏi lời mời gọi của người nữ, trừ khi chúng con SUY NGẪM về con đường sự sống. Nghĩa là chúng con phải XEM XÉT về đời sống tâm linh của mình. Chúng con phải TRA XÉT chính mình, để xem chúng con CÒN Ở trong đức tin chăng! (II Cô-rinh-tô 13:5). “Lạy Chúa, xin hãy TRA XÉT chúng con và hiểu lòng chúng con; xin THỬ NGHIỆM chúng con và biết các sự lo lắng trong lòng chúng con. Xin ĐỪNG để chúng con bước trên lối sai lạc. Xin DẪN chúng con vào con đường sự sống” (Thi 139:23-24). Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *