BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 10/09/2025

BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 10/09/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

Hỡi kẻ lười biếng, ngươi còn nằm mãi cho đến bao giờ?” (Châm ngôn 6:9)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài  (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 6:9, “Hỡi kẻ lười biếng, ngươi còn nằm mãi cho đến bao giờ? Chừng nào ngươi mới thức giấc?” Thưa Cha, chúng con nhận ra, giá trị của sự siêng năng và trách nhiệm làm việc chăm chỉ. Chúng con không được trở thành người lười biếng. Trong xã hội nông nghiệp của Y-sơ-ra-ên cổ đại, làm việc chăm chỉ là rất quan trọng để tồn tại. Mọi người phải siêng năng trong cánh đồng, nhà cửa và cộng đồng của họ, để chu cấp cho gia đình của họ. Sự lười biếng không chỉ là một thất bại cá nhân mà còn là mối đe dọa đối với sự ổn định kinh tế và địa vị xã hội của hộ gia đình.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Sự lười biếng không chỉ đại diện cho sự thiếu nỗ lực thể chất mà còn là sự thờ ơ và tự mãn về mặt tâm linh. Lời kêu gọi “ngươi còn nằm mãi cho đến bao giờ?” là một lời kêu gọi hành động, thức tỉnh khỏi sự thờ ơ thuộc linh. Đó là một lời nhắc nhở rằng Chúa kêu gọi chúng ta tích cực và siêng năng trong đức tin của mình, vun đắp mối quan hệ bền chặt với Ngài và tìm kiếm sự khôn ngoan của Ngài. Nó thách thức chúng ta phải chủ động và cần cù, từ chối sự lười biếng và tự mãn. Nó là một lời nhắc nhở về phần thưởng của sự kiên trì và nỗ lực, cả trong lĩnh vực thể chất và tâm linh. Cuối cùng, nó thúc giục chúng ta phấn đấu cho một cuộc sống có mục đích, năng suất và chính nghĩa.”

Thưa Cha, xin giúp chúng con biết tạo thói quen kỷ luật hàng ngày, ngay cả khi chúng con không cảm thấy có động lực để siêng năng. Chúa coi trọng sự chăm chỉ, siêng năng và quản lý khôn ngoan. Sự lười biếng thường gắn liền với sự ngu ngốc về Kinh Thánh, trong khi sự siêng năng được kết nối với sự khôn ngoan. Chúa kêu gọi chúng con làm việc hiệu quả và sử dụng thời gian Ngài đã ban cho một cách khôn ngoan. Nhờ đọc Kinh Thánh, cầu nguyện và suy ngẫm, trước bất cứ điều gì khác, chúng con có thể sống khôn ngoan và thành công (Gióp 23:12; Thi 19:7-11). Một cuộc sống lười biếng là một cuộc sống lãng phí, nhưng một cuộc sống siêng năng mang lại vinh quang cho Chúa và phước lành cho chúng con cùng với người khác. Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *