BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 19/09/2025

BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 19/09/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Có sáu điều Đức Giê-hô-va ghét… tay làm đổ máu vô tội” (Châm ngôn 6:16-17)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa lần nữa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 6:16-17, “Có sáu điều Đức Giê-hô-va ghét và bảy điều Ngài ghê tởm: “… TAY LÀM ĐỔ MÁU VÔ TỘI.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, Ðức Giê-hô-va ghét những bàn tay giết người vô tội. Ngài yêu sự sống, vì Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, và Ngài ban sự sống và hơi thở cho tất cả mọi người (Sáng-thế ký 2:7; Ê-sai 42:5). Cuộc sống là thiêng liêng, không phải vì con người đặc biệt, nhưng vì Thiên Chúa đã tạo ra sự sống và bảo vệ nó.

Đức Chúa Trời ghét phá thai, vì người ta làm đổ máu “vô tội.” Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Thật bi thảm, tội lỗi này có thể xảy ra trong bụng mẹ. Người ta đã giết một  đứa trẻ không có khả năng tự vệ và chưa sinh trong bụng mẹ. Chúa ghét bàn tay của các bác sĩ làm đổ máu vô tội. Đức Chúa Trời ghét điều đó và chúng ta cũng nên ghét điều đó.” Giết người vô tội bắt nguồn từ việc tự cho mình là trung tâm. Chúng ta giết ai đó vì chúng ta tức giận. Chúng ta giết người vô tội để có được thứ gì đó chúng ta muốn. Chúng ta giết ai đó vì họ “cản đường” ham muốn của chúng ta. Chúng ta hãy nhìn đến bà Hê-rô-đia, một người đàn bà hoàn toàn để cho dục tình lôi cuốn. Vì dục tình, bà đã loạn luân; khi Giăng vạch tội bà, bà mượn tay vua Hê-rốt giết Giăng (làm đổ máu vô tội) để không ai còn ngăn cản được cuộc sống loạn luân của mình nữa (Mác 6:17-29). Đức Chúa Trời ghét điều đó và chúng ta cũng nên ghét điều đó.”

Thưa Chúa, xin nhắc nhở rằng, để hưởng được những phúc lành của Chúa, chúng con không phải chỉ có đức tin là đủ, mà còn phải sống cuộc đời đạo đức. Chúng con ghét một cái nhìn kiêu ngạo, ghét một cái lưỡi dối trá, ghét bàn tay làm đổ máu vô tội. Chúng con phải học hỏi, đề biết rõ Thượng Đế hơn và tìm hiểu Chúa muốn mình làm gì. Chúng con phải biết tự chủ và kiên tâm sống một cuộc đời tin kính. Nhờ đó, chúng con biết đối xử với người đồng loại trong tình huynh đệ, và nhất là yêu thương họ cách chân thành. Càng tiến bước theo chiều hướng đó, tâm linh chúng con ngày càng tăng trưởng và kết quả tốt đẹp cho Chúa Cứu Thế (II Phi-e-rơ 1:5-11). Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *