BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 21/09/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Có sáu điều Đức Giê-hô-va ghét… chân vội vàng chạy đi làm điều dữ” (Châm ngôn 6:16-18)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 6:16-18, “Có sáu điều Đức Giê-hô-va ghét và bảy điều Ngài ghê tởm: “… CHÂN VỘI VÀNG CHẠY ĐI LÀM ĐIỀU DỮ.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, bàn chân, tượng trưng cho chuyển động và hành động, đại diện cho biểu hiện bên ngoài của những động lực bên trong này. Bản chất nhanh nhẹn của đôi chân khi chạy đi làm điều dữ, tượng trưng cho sự háo hức theo đuổi hành vi sai trái và sẵn sàng tham gia vào những hành động xấu xa.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Những người Thanh giáo thường nói về tội phạm và tội thiếu sót. TỘI THIẾU SÓT xảy ra, khi chúng ta không làm điều gì đó mà Đức Chúa Trời bảo chúng ta làm. Đó là tội thụ động. Chẳng hạn, Đức Chúa Trời thúc đẩy chúng ta phải làm chứng cho người ngồi bên cạnh mình. Chúng ta không làm điều đó. Chúng ta đã bỏ qua điều gì đó mà Đức Chúa Trời đã thúc đẩy chúng ta làm, đó là tội thiếu sót. Còn TỘI PHẠM là làm những điều mà chúng ta biết là sai, nhưng chúng ta vội vã lao vào chúng, để thực hiện chúng. Đây là tội chủ động mà Sa-lô-môn đã nhắc đến ở đây. Đức Chúa Trời ghét CHÂN VỘI VÀNG CHẠY ĐI LÀM ĐIỀU DỮ. Chúng ta biết điều đó là sai, nhưng chúng ta vẫn làm điều đó, giống như bàn chân chạy trong một cuộc đua càng nhanh càng tốt.”
Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con: “Đừng đi theo con đường của chúng nó, hãy giữ chân chúng con khỏi lối đi của chúng nó. Vì chúng nó nhanh chân chạy đến điều ác, vội vàng làm đổ máu người” (Châm 1:15-16). Chúng con phải “tránh con đường ấy; đừng đi trên đó; Hãy rẽ qua lối khác và cứ đi thẳng luôn. (Vì) chân chúng nó chạy đến điều ác và nhanh nhẹn làm đổ máu người vô tội. Tư tưởng của chúng nó là tư tưởng gian ác. Chúng nó đem lại tàn phá và đổ nát trên đường chúng đi (Châm 4:14; Ê-sai 59:7).
Xin Cha tiếp tục cảnh báo chúng con: “Người nào đi với người khôn ngoan sẽ khôn ngoan, nhưng làm bạn với kẻ ngu dại sẽ bị thiệt hại” (Châm 13:20). Chúng con không được kết bạn và đi chung với những người có ĐÔI CHÂN VỘI VÀNG CHẠY ĐI LÀM ĐIỀU DỮ. Nếu không, chúng con cũng sẽ thấy đôi chân của mình trở nên NHANH HƠN, trong việc chạy đến cái ác. Amen.