BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 01/10/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Có ai bước trên than lửa đỏ mà chân lại không bị phỏng chăng?” (Châm ngôn 6:28)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 6:28, “Có ai bước trên than lửa đỏ mà chân lại không bị phỏng chăng?” Thưa Cha, chúng con nhận ra, không thể tà dâm mà không chịu đau khổ vì nó. Tội ngoại tình là một tội ác ghê tởm, nó có những hậu quả khủng khiếp và sâu rộng (Châm ngôn 6:29-35). Và những kết quả khủng khiếp này không thể tránh khỏi, cũng như một người bước trên than lửa đỏ, thì chân sẽ bị phỏng. Khi tham gia vào tội lỗi, thì bị tổn hại về tâm linh.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Sam-sôn nghĩ rằng ông có thể đi trên than lửa tình dục với Đa-li-la mà chân không bị phỏng, nhưng ông đã bị mù, chân bị xiềng và bị giết chết. Nghĩa là chân Sam-sôn đã bị phỏng! Vua Đa-vít không nghĩ rằng mình sẽ bị phỏng khi đi trên than lửa tình dục với Bát-sê-ba, nhưng thực sự thì chân của vua đã bị phỏng! Am-nôn nghĩ rằng ông có thể đi trên than lửa tình dục với em gái mình mà chân không bị phỏng, nhưng thực sự thì chân của ông đã bị phỏng!
Còn Giô-sép là một thanh niên anh hùng, vì khi anh nhìn thấy và cảm nhận được ngọn lửa tình dục nơi vợ Phô-ti-pha, anh đã chạy xa và chạy nhanh nhất có thể. Anh ấy thà chọn một lời buộc tội sai trái, hơn là một lời hứa dối trá về niềm vui tình dục. Giô-sép biết mình sẽ bị phỏng nếu ở lại, vì vậy anh chạy nhanh khỏi đống lửa.
Thưa Chúa, chúng con đang sống trong một thế giới thường hạ thấp mức độ nghiêm trọng của tội lỗi, xin cảnh báo chúng con về sự nguy hiểm của việc tham gia vào hành vi tội lỗi. Khi chúng con đắm chìm trong những ham muốn tội lỗi, chắc chắn sẽ dẫn đến sự hủy diệt. Những lựa chọn của chúng con sẽ có những hậu quả thực sự. Cho chúng con biết nghiêm túc sống khôn ngoan, để tránh được những tình huống có thể dẫn đến sự tổn hại về tâm linh, tình cảm hoặc các mối quan hệ. Giúp chúng con biết cam kết sống theo cách tôn vinh Đức Chúa Trời, tìm kiếm sự khôn ngoan của Ngài, và để Chúa hướng dẫn trong mọi lựa chọn của chúng con (Châm 14:8). Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “Đừng để bị lừa dối. Đức Chúa Trời không chịu khinh thường đâu. Vì ai gieo điều gì thì sẽ gặt điều ấy” (Ga-la-ti 6:7). Amen.