BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 02/10/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Ai ngoại tình với vợ người, hẳn không tránh khỏi hình phạt” (Châm ngôn 6:29)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 6:29, “Kẻ đến với vợ người lân cận mình cũng vậy; bất cứ ai đụng đến nàng hẳn không khỏi bị trừng phạt.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, đây vừa là một lời cảnh báo vừa là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng: mỗi sự lựa chọn của chúng con đều có những hậu quả có thể thay đổi cuộc sống của chúng con và cuộc sống của những người khác.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Ngoại tình bắt đầu bằng một cái nhìn lôi kéo ai đó đến với khoái cảm, nhưng nó chắc chắn dẫn đến đau đớn và trừng phạt. Tội lỗi của Đa-vít với Bát-sê-ba đã dẫn ông đến việc giết người (II Sa-mu-ên 11). Đa-vít xưng tội với những giọt nước mắt cay đắng và nhận được sự tha thứ, nhưng ông đã trả một giá rất đắt cho tội lỗi của mình. Đứa trẻ được sinh ra từ tội ngoại tình đã chết, và sự hỗn loạn đã làm khổ gia đình ông trong suốt phần đời còn lại của mình. Ông thậm chí còn trải qua cơn thịnh nộ của một người con trai ghen tuông, cay đắng là Áp-sa-lôm, người đã lãnh đạo một cuộc nổi loạn và cố gắng cướp ngôi vua của Đa-vít” (Thi thiên 51:1-2;, II Sa-mu-ên 12:7-15).
Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con rằng, mọi việc làm đều mang lại hậu quả. Điều này không chỉ áp dụng cho ngoại tình, mà còn cho tất cả các khía cạnh của cuộc sống của chúng con. Khi bước ra khỏi ranh giới của điều đúng, chúng con thường phải đối mặt với những kết quả có thể gây tổn hại. Xin Chúa giúp chúng con luôn luôn biết cân nhắc các quyết định của mình với những hậu quả có thể xảy ra, đảm bảo rằng chúng con chọn những con đường dẫn đến phước lành.
Chúa ôi, “ngoại tình là một cảm giác hồi hộp tạm thời, nhưng nó để lại cả đời hối tiếc và đau đớn. Xin Chúa giúp chúng con biết giữ gìn tấm lòng của mình và trung thành với những người chúng con yêu thương” (dẫn lời của John Doe). “Sự trung thành trong các mối quan hệ là phản ánh sự cam kết của chúng ta với Chúa. Chúng ta phải tôn trọng lời hứa của mình và tránh những cám dỗ dẫn đến sự hủy diệt” (Mike Johnson). “Hãy tránh gian dâm! Tội nào cũng còn ở ngoài thân thể; nhưng gian dâm là phạm ngay vào thân thể mình” (I Cô-rinh-tô 6:18). Amen.