BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 04/10/2025

BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 04/10/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc: “Dù vậy nếu bị bắt gặp, nó phải bồi thường gấp bảy lần; và phải nộp hết tài sản trong nhà mình.” 

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 6:31, “Dù vậy nếu bị bắt gặp, nó phải bồi thường gấp bảy lần; và phải nộp hết tài sản trong nhà mình.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, ăn cắp là một tội ác, ngay cả khi trộm lấy thức ăn khi đói. Một người có thể ăn xin hoặc mượn thức ăn, nếu có trường hợp khẩn cấp. Mặc dù chúng con không khinh thường kẻ trộm cắp thức ăn vì đói, nhưng kẻ trộm cắp vẫn phải bị trừng phạt theo luật pháp vì đã xâm hại đến tài sản của người khác.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Trong xã hội Cận Đông cổ đại, trộm cắp là một hành vi phạm tội nghiêm trọng đối với quyền sở hữu và trật tự cộng đồng. Luật Môi-se quy định nhiều hình thức bồi thường khác nhau, thường yêu cầu gấp đôi giá trị của hàng hóa bị đánh cắp (Xuất 22:1, 4). Sự bồi thường “bảy lần” được đề cập trong ở đây, vượt ra ngoài các yêu cầu pháp lý điển hình này. Nó được hiểu rộng rãi như một cách diễn đạt cường điệu, biểu thị một hình phạt tuyệt đối và áp đảo đến mức, nó sẽ hủy hoại tài chính của kẻ trộm. Sự nghiêm trọng này đóng vai trò như một biện pháp răn đe mạnh mẽ, đảm bảo công lý cho bên bị oan và củng cố sự thiêng liêng của tài sản. Hình phạt như vậy có thể dẫn đến sự nghèo đói hoàn toàn cho kẻ trộm, thậm chí có khả năng khiến kẻ trộm phải làm nô lệ theo hợp đồng, để trả lại hàng hóa bị đánh cắp và bồi thường thích hợp cho chủ sở hữu hợp pháp của chúng.”

Thưa Chúa, xin nhắc nhở rằng, chúng con phải chịu trách nhiệm về hành động của mình, ngay cả khi ý định của chúng con có thể hiểu được. Khi làm điều sai trái với ai đó, chúng con phải sẵn sàng sửa đổi, bằng lời nói và hành động. Chúng con là người tin Chúa, phải sống một cuộc sống chính trực, làm cho mọi thứ đúng đắn khi chúng con sai trái. Nguyên tắc này có thể áp dụng không chỉ cho trộm cắp, mà còn cho bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống, mà chúng con đã gây hại hoặc lợi dụng người khác. Lạy Chúa, xin giúp chúng con có một tấm lòng được biến đổi như Xa-chê. Cho chúng con biết ăn năn, để bồi thường những gì đã bị chúng con lấy đi của người khác. Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *