BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 05/10/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Nhưng người phạm tội ngoại tình là kẻ mất trí; ai làm như vậy, tự hủy diệt linh hồn mình” (Châm ngôn 6:32).
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 6:32, “Nhưng người phạm tội ngoại tình là kẻ mất trí; ai làm như vậy, tự hủy diệt linh hồn mình.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, Sa-lô-môn so sánh tội trộm cắp với tội ngoại tình. Trong khi cả hai tội lỗi đều là tội ác chống lại Thiên Chúa, chúng cũng là tội ác chống lại con người. Cả hai tội lỗi đều được thực hiện một cách riêng tư với những nỗ lực nghiêm túc được thực hiện để giữ kín tội lỗi. Tuy nhiên, có sự khác biệt đáng kể giữa trộm cắp và ngoại tình. Trộm cắp dễ che giấu hơn ngoại tình và không phải lúc nào cũng bị phát hiện. Trong khi đó, ngoại tình rất khó che giấu và hầu như luôn bị phát hiện.
Thưa Chúa, xin tiếp tục nhắc nhở chúng con về hai loại hành vi sai trái này. Mặc dù trộm cắp vẫn là sai trái, nhưng mọi người có thể hiểu điều đó nếu tên trộm bị thúc đẩy bởi sự tuyệt vọng. Tuy nhiên, ngoại tình được coi là một hành động ngu ngốc và vô nghĩa, mang lại sự xấu hổ sâu sắc và lâu dài. Nó không được thúc đẩy bởi sự sống còn, mà bởi ham muốn ích kỷ, và nó sẽ phá hủy sự tin tưởng cùng các mối quan hệ. Ai phạm tội ngoại tình, sẽ tự hủy diệt linh hồn của chính mình. Đây là một sự hủy hoại toàn diện, không chỉ bao gồm cuộc sống thể chất hoặc địa vị xã hội, mà còn bao gồm tính cách, danh tiếng, sự bình an nội tâm, sức sống tinh thần và triển vọng vĩnh cửu của họ. Đó là một vết thương tự gây ra làm hư hỏng và lãng phí toàn bộ con người của một cá nhân.
Một tôi tớ Chúa (Kevin Kabel) kể chuyện: “Thiệt hại do ngoại tình thường không thể được khắc phục dễ dàng. Nó tạo ra những vết thương trong hôn nhân, gia đình và cộng đồng. Nó gây ra sự tức giận, cay đắng và những vết sẹo tình cảm sâu sắc. Lời Đức Chúa Trời cho thấy hậu quả của tội lỗi như vậy là nặng nề vì hôn nhân là thiêng liêng. Bảo vệ hôn nhân là tôn vinh Đức Chúa Trời và Ngài sẽ ban phước hôn nhân của chúng ta. Vậy, bạn hãy coi trọng hôn nhân, cho dù bạn đã kết hôn hay chưa. Tôn trọng những lời hứa nguyện trong hôn nhân và khuyến khích những người khác làm như vậy.” Amen.