BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 07/10/2025

BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 07/10/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Vì người chồng sẽ ghen tuông giận dữ, lúc báo thù chẳng chút xót thương” (Châm ngôn 6:34)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 6:34, “Vì người chồng sẽ ghen tuông giận dữ, lúc báo thù chẳng chút xót thương.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, đây là một lời cảnh báo mạnh mẽ về những hậu quả tàn khốc của sự không chung thủy trong hôn nhân.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Ở xã hội Cận Đông cổ đại, ngoại tình được coi là một hành vi phạm tội nghiêm trọng, vi phạm điều răn thứ bảy (Xuất 20:14), và là một cuộc tấn công sâu sắc vào danh dự của người chồng và gia đình. Một hành vi ngoại tình đã mang lại sự xấu hổ to lớn cho người chồng và dòng dõi của anh ấy. Vì thế, người chồng sẽ ghen tuông giận dữ và báo thù chẳng chút xót thương. Kinh Thánh cũng nói về sự ghen tuông thánh thiện của Đức Chúa Trời (Phục 4:24). Sự ghen tuông thiêng liêng này không phải là một cảm xúc bất an, mà là một lòng nhiệt thành, bảo vệ cho mối quan hệ của Chúa với dân Ngài và vì vinh quang của chính Ngài. Tuy nhiên, sự ghen tuông trong Châm 6:34 là sự báo thù được thúc đẩy bởi tội lỗi.”

Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con về hậu quả tàn khốc của sự phản bội trong hôn nhân. Chúng con đang sống trong một nền văn hóa thường hạ thấp mức độ nghiêm trọng của sự không chung thủy, xin dạy chúng con hiểu được mức độ đau đớn và tức giận mà ngoại tình có thể gây ra. Xin cho chúng con biết cảnh giác trong việc bảo vệ các mối quan hệ của mình và tìm kiếm sức mạnh của Chúa để chống lại những cám dỗ có thể gây hại cho gia đình chúng con. Lạy Chúa, vi phạm giao ước hôn nhân không chỉ là tội chống lại Đức Chúa Trời mà còn là một vết thương sâu sắc đối với người đã bị phản bội.

Chúa ôi, xin tiếp tục nhắc nhở chúng con rằng: “Người căm hờn là tàn ác và hung tợn, nhưng người ghen tương còn nguy hiểm hơn” (Châm 27:4). “Tình yêu mạnh như sự chết; sự ghen tương hung bạo như mồ mả. Tình yêu bộc phát và bốc cháy như lửa nóng” (Nhã ca 8:6). Cha ôi, chúng con nghe Chúa phán: “Nếu một người phạm tội tà dâm với một người đàn bà có chồng, hay với vợ của người lân cận, thì cả người đàn ông lẫn người đàn bà đó đều phải bị xử tử” (Lê-vi Ký 20:10). Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *