BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 09/10/2025

BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 09/10/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Hỡi con ta, hãy gìn giữ các lời ta và giấu các điều răn của ta trong lòng con (Châm ngôn 7:1)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 7:1, “Hỡi con ta, hãy gìn giữ các lời ta và giấu các điều răn của ta trong lòng con.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, Sa-lô-môn thúc giục con trai biết sống theo lời dạy dỗ của mình. Giới trẻ có tâm trí vô kỷ luật và lang thang, họ dễ dàng quên những gì đã được dạy dỗ. Vậy, chúng con mỗi ngày phải dạy dỗ và thúc giục con cái biết sống theo điều răn của Chúa.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Hãy xem Giô-sép ở Ai Cập. Ông làm việc cho Phô-ti-pha vào cuối tuổi thiếu niên, là những năm ham muốn tình dục mạnh mẽ nhất của một người nam (Sáng 37:2; 41:46). Giô-sép ở xa nhà, không ai biết anh ấy. Vào thời điểm đó, đạo đức của người Ai Cập xuống rất thấp. Và có một người phụ nữ xinh đẹp cầu xin Giô-sép ngủ với cô ấy (Sáng 39:7-12). Giô-sép không có Kinh Thánh. Không có cha mẹ bên cạnh. Làm thế nào Giô-sép có thể chống lại sự quyến rũ của người phụ nữ này? Giô-sép đã nhớ lại lời dạy dỗ của cha mình từ thuở còn thơ. Làm thế nào Giô-sép có thể đưa ra một câu trả lời tỉnh táo như vậy cho người nữ ấy? Giô-sép đã nhớ lại lời dạy dỗ của cha mình từ thuở nhỏ.

Chúng ta cũng hãy xem Sam-sôn với những người phụ nữ Phi-li-tin. Mặc dù Sam-sôn có cha mẹ tốt, và được cha mẹ cẩn thận hướng dẫn về ý nghĩa của cuộc sống, nhưng ông đã sớm từ chối lời khuyên của cha mẹ về phụ nữ (Các Quan xét 13:1-25; 14:1-3). Bởi vì đã quên đi những lời cảnh báo của cha mẹ, Sam-sôn không thể chống lại những lời nói dối của Đa-li-la; và ông đã bị hủy hoại hoàn toàn (16:1-21).

Thưa Chúa, xin giúp chúng con biết “gìn giữ các lời của cha mẹ và giấu các điều răn của Chúa trong lòng con” (Châm 7:1). Chúng con phải giữ lấy Lời Đức Chúa Trời như giữ một kho báu. Những lời dạy này có giá trị hơn vàng hoặc bạc. Bởi lẽ, “luật pháp truyền phán từ miệng Chúa thật quý báu cho con, hơn hàng nghìn đồng vàng và bạc” (Thi thiên 119:72). Cho chúng con “đừng chọn bạc mà nên chọn lời dạy dỗ của Chúa.” Giúp chúng con “hãy chọn sự hiểu biết, đừng chọn vàng ròng” (Châm 8:10). “Sự khôn ngoan quí hơn châu ngọc, chẳng có gì… sánh với nó được” (Châm 8:11). Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *