BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 11/10/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Hãy buôc chặt nó vào ngón tay con, khắc ghi nó trên bia lòng con” (Châm ngôn 7:3)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 7:3, “Hãy BUỘC CHẶT nó vào ngón tay con, KHẮC GHI nó trên bia lòng con.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, Sa-lô-môn đang thúc giục con trai mình xem xét sự khôn ngoan và mệnh lệnh của Đức Chúa Trời một cách nghiêm túc. Ông dùng phép ẩn dụ sống động để dạy con trai hãy buộc chặt Lời Chúa vào ngón tay và khắc ghi nó trên bia lòng của mình.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Vào thời Kinh Thánh, người ta thường được khuyến khích giữ các mệnh lệnh của Chúa trước mắt, bằng cách buộc một chiếc hộp da nhỏ đựng các đoạn Kinh thánh tiếng Hê-bơ-rơ vào cánh tay trái, và quấn quanh ngón giữa hoặc buộc nó vào trán. Trong thời hiện đại, điều này có nghĩa là chúng ta dán câu Kinh thánh trên đồ trang sức, hoặc trên ốp lưng điện thoại của mình. hoặc làm nền trên màn hình điện thoại, hoặc trong ví của minh. Người khác thì dán câu Kinh thánh trên tủ lạnh, hoặc trên gương phòng tắm, hoặc trên bàn làm việc. Bất cứ nơi nào chúng ta sẽ nhìn thấy nó nhiều lần trong ngày.
Đồng thời cũng ‘khắc ghi nó trên bia lòng con.’ Khắc ghi Lời Chúa trên bia lòng, có nghĩa là làm cho Lời Chúa trở thành một phần trong tâm trí và tấm lòng của chúng ta. Ghi nhớ Lời Chúa sẽ giúp ích cho điều này, nhưng nếu chúng ta muốn viết Lời Chúa vào lòng, thì chúng ta phải áp dụng nó vào cuộc sống của mình. Không chỉ học Lời Chúa vì lợi ích của kiến thức, mà hãy tiếp nhận Lời Chúa để nó thay đổi cuộc sống của chúng ta.”
Biểu tượng trong câu này rất phong phú và có ý nghĩa. Hành động buộc Lời Chúa trên các ngón tay và viết nó vào trái tim, nói lên ý tưởng làm cho Lời Chúa trở thành một phần không thể tách rời trong đời sống của một người. Chúng con biến Lời Chúa thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của mình, thay vì coi nó như một khái niệm trừu tượng hoặc một tập hợp các quy tắc phải tuân theo. Thưa Chúa, xin tiếp tục nhắc nhở chúng con phải ghi lòng tạc dạ điều răn của Chúa (Phục 6:6). Xin giúp chúng con chuyển từ việc BIẾT lời Chúa sang việc SỐNG Lời Chúa, nhờ đó chúng con có thể tránh được nhiều cạm bẫy và hối tiếc, muốn phá hoại cuộc đời của chúng con. Amen.