BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 18/10/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Kìa, người đàn bà ra đón gã ấy, ăn mặc như gái mại dâm, lòng đầy mưu kế” (Châm ngôn 7:10)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 7:10, “Kìa, người đàn bà ra đón gã ấy, ăn mặc như gái mại dâm, lòng đầy mưu kế.” Thưa Cha, Sa-lô-môn chỉ cho chúng con thấy, một chàng trai trẻ dại dột bị quyến rũ bởi một người phụ nữ ăn mặc lố lăng, mưu mô quỷ quyệt lôi kéo.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Vào thời cổ đại, trang phục của cô gái là một dấu hiệu dễ nhận biết về nghề nghiệp của họ và là một tín hiệu có chủ ý để lôi kéo người khác. Trang phục và hành động của người phụ nữ tượng trưng cho sự cám dỗ bên ngoài, trong khi “lòng đầy mưu kế” của cô ấy, biểu thị bản chất lừa dối của tội lỗi bên trong. Và vì vậy, chúng ta hãy sáng suốt và nhận ra rằng không phải tất cả những gì có vẻ hấp dẫn đều là tốt cho mình. Ngoài ra, đây cũng là một lời khuyên cho giới trẻ hãy tìm kiếm và trân trọng sự khôn ngoan để chống lại những cám dỗ như vậy.”

Thưa Chúa, trong một thời đại mà ngoại hình bên ngoài thường được ưu tiên hơn tính cách bên trong, xin nhắc nhở chúng con rằng mối nguy hiểm thực sự thường không nằm ở sự độc ác bên ngoài mà ở những cám dỗ tinh vi, dường như vô hại nhưng vô cùng phá hoại. Vì thế, chúng con phải cảnh giác và bảo vệ tấm lòng của mình để chống lại sự cám dỗ lừa dối của tội lỗi. Chúng con phải nhận biết tầm quan trọng của sự khôn ngoan trong việc chống lại cám dỗ và đưa ra những lựa chọn phù hợp với sự công chính và liêm khiết. Chúng con phải tìm kiếm sự khôn ngoan, thực hành sự sáng suốt và theo đuổi con đường công chính để tránh những cạm bẫy của tội lỗi.

Cha ôi, một số phụ nữ rất nguy hiểm! Những cô gái “nguy hiểm” này, luôn có chủ ý cám dỗ chúng con. Kẻ cám dỗ luôn tìm cách dụ dỗ chúng con ra khỏi đường lối của Chúa bằng cách mời gọi chúng con phạm tội. Chúng con có thể nhận ra họ, cho dù không thể nhìn thấy trái tim của họ. Đó là hãy nhìn vào trang phục của họ. Những cô gái “nguy hiểm” này, thường ăn mặc quá hở hang gây khó chịu cho người nhìn. Sa-lô-môn xác nhận: Kìa, người phụ nữ trang điểm lố lăng, mưu mô quỷ quyệt, chính là người phụ nữ nguy hiểm! (Châm 7:10) Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *