26 Tháng 10, 2025
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 26/10/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Vậy bây giờ hỡi các con ta, hãy lắng nghe, hãy lưu tâm đến lời ta dạy bảo” (Châm ngôn 7:24)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 7:24-27, “Vậy bây giờ hỡi các con ta, hãy lắng nghe, hãy lưu tâm đến lời ta dạy bảo. Lòng con đừng hướng về con đường người đàn bà ấy; chớ lạc vào các lối nó. Vì người đàn bà ấy đã làm nhiều người gục ngã, và vô số người bởi nó mà bị diệt vong. Nhà người đàn bà ấy là đường vào âm phủ, dẫn xuống chốn tử vong.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, người cha kết thúc câu chuyện của mình bằng một lời cảnh báo nghiêm khắc. Trước tiên, ông ra lệnh cho con trai chú ý đến lời nói của ông. Sau đó, ông đưa ra hai điều cấm: “Lòng con đừng hướng về con đường người đàn bà ấy, và chớ lạc vào các lối nó.”
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chúng ta ngày nay hãy chủ động trong việc bảo vệ tấm lòng để chống lại ảnh hưởng của thế gian. Chúng ta sống trong một nền văn hóa liên tục cố gắng lôi kéo chúng ta vào những ham muốn không lành mạnh, vậy, chúng ta phải có chủ ý về điều chúng ta tập trung vào và tránh để cho lòng mình bị cám dỗ làm lung lay. Chẳng có ai trong chúng ta nằm ngoài tầm với của cám dỗ. Do đó, chúng ta phải cảnh giác, nhận ra rằng ngay cả những người mạnh mẽ nhất cũng có thể sa ngã, nếu họ mất cảnh giác. Chúng ta phải tìm kiếm sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời để chống lại cám dỗ. Bằng cách gần gũi với Chúa và đắm mình trong Lời Ngài, chúng ta có thể bảo vệ tấm lòng mình và tránh những cạm bẫy mà kẻ thù đặt ra trước mặt chúng ta.
Thưa Chúa, sống trong thế giới hiện đại, chúng con liên tục bị tấn công bởi những thông điệp hạ thấp hậu quả của việc sống ngoài ý muốn của Đức Chúa Trời. Xin Chúa giúp chúng con nhận biết rằng con đường cám dỗ có thể hấp dẫn, nhưng cuối cùng nó dẫn đến cái chết thuộc linh. Ông Gia-cơ nói: “Người ta bị cám dỗ khi dục vọng xấu xa bên trong thúc đẩy họ lầm lạc và khiến họ sập bẫy. Dục vọng đó đưa đến tội lỗi, tội lỗi sinh sôi nẩy nở và dẫn đến sự chết” (1:14-15). Vì thế, chúng con phải cảnh giác, bảo vệ trái tim của chúng con và chọn con đường dẫn đến sự sống, hơn là con đường kết thúc trong sự hủy hoại. Amen.