BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 01/03/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Ai theo ta mà không yêu ta hơn cha mẹ, vợ con, anh em chị em, và hơn cả tính mạng mình, thì không thể làm môn đệ ta” (Lu-ca 14:26 BDY)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, hôm nay, chúng con NGHE tiếng Chúa phán trong Lu-ca 14:26, “Nếu ai đến theo Ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình, và chính sự sống mình nữa thì không thể làm môn đồ Ta.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, Chúa Giê-xu đang nói đến tình yêu lớn lao của Ngài và kêu gọi người tin Chúa ưu tiên mối quan hệ với Ngài hơn cả những mối quan hệ thân thiết nhất mà chúng con có trên Trái Đất.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Từ ‘ghét’ trong ngữ cảnh, đặc biệt khi được sử dụng để so sánh, nó hoạt động như một phép nói quá (phép cường điệu), có nghĩa là “yêu thương ít hơn” hoặc “thích điều này hơn điều khác.” Nó không ủng hộ sự thù địch hay ác ý theo nghĩa đen đối với các thành viên trong gia đình, mà nhấn mạnh rằng tình yêu và lòng trung thành của một môn đồ đối với Chúa Giê-xu phải tuyệt đối đến mức, bất kỳ tình yêu nào (cha, mẹ, vợ, con cái, anh chị em và thậm chí cả mạng sống của chính mình), cũng phải là thứ yếu, xuất hiện như là “ghét.”
Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con phải luôn xem xét lại những ưu tiên của mình. Chúng con không được phép đặt bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai lên trên mối quan hệ của mình với Chúa. Chúng con thường để cho gia đình, sự nghiệp hoặc mục tiêu cá nhân được ưu tiên, nhưng Chúa Giê-xu đã nói rõ: Ngài phải là số một. Điều này không có nghĩa là chúng con bỏ bê trách nhiệm hoặc yêu thương gia đình mình ít hơn, mà có nghĩa là lòng trung thành của chúng con đối với Chúa phải hướng dẫn mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng con.
Đồng thời, chúng con phải suy nghĩ về cái giá phải trả khi theo Chúa. Chúng con phải sẵn lòng hy sinh, ngay cả khi điều đó làm buồn lòng người thân quen. Ở một số nơi trên thế giới, các tín đồ vẫn phải đối mặt với sự bắt bớ và bị gia đình từ bỏ vì đức tin của họ. Do đó, cái giá phải trả có thể là từ bỏ ước mơ cá nhân hoặc chịu đựng sự chỉ trích vì sống theo các giá trị Kinh Thánh. Chúa ôi, xin tiếp tục nhắc nhở chúng con rằng việc trở thành môn đệ của Chúa, đòi hỏi chúng con phải đặt Ngài là số một và tin tưởng rằng Ngài xứng đáng với điều đó. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 02/03/2026
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 01/03/2026
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 28/02/2026
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 27/02/2026