BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 06/04/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Cả thành phố đều náo động” (Công vụ 19:29)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa trong Công vụ 19:29-34, “Cả thành phố đều náo động. Dân chúng XUỐNG ĐƯỜNG biểu tình, bắt hai bạn đồng hành của Phao-lô là Gai-út và A-ri-tạc, người Ma-xê-đoan, và KÉO VỀ tập trung tại hội trường thị xã. Phao-lô định ra TIẾP XÚC với đám biểu tình. Nhưng các tín hữu và vài nhà lãnh đạo Tiểu Á khuyên ông đừng mạo hiểm vào hội trường. Hội trường vô cùng HỖN LOẠN, người hoan hô, kẻ đả đảo. Người Do-thái bảo Á-lịch-sơn PHÁT BIỂU và đẩy ông tới trước. Ông lấy tay ra hiệu định lên tiếng thanh minh. Nhưng dân chúng đồng thanh GÀO THÉT suốt hai giờ: “Hoan hô Nữ thần Đi-anh vĩ đại của người Ê-phê-sô!”
Thưa Cha, chúng con là những người tin Chúa có thể GẶP PHẢI sự phản đối vì giữ vững đức tin của mình. Người dân Ê-phê-sô, nổi tiếng với sự tận tụy TÔN THỜ thần tượng, đột nhiên phải ĐỐI MẶT với một đức tin mới, thách thức niềm tin của họ. Cuộc đụng độ của các HỆ TƯ TƯỞNG này, đã thổi bùng lên một tia lửa nhanh chóng LEO THANG thành một cuộc bạo loạn. Cha ôi, xin nhắc nhở chúng con về CÁI GIÁ phải trả cho việc làm môn đồ và những xung đột không thể tránh khỏi, khi RAO GIẢNG Tin mừng cứu rỗi. Chúng con là những người tin Chúa phải CAN ĐẢM trước sự chống đối, TIN TƯỞNG vào quyền tối cao của Chúa giữa những thử thách.
Thưa Chúa, chúng con NHÌN THẤY dân chúng xuống đường biểu tình, và gào thét suốt hai giờ: “Hoan hô NỮ THẦN Đi-anh vĩ đại của người Ê-phê-sô!” Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Ngày nay, người ta cũng thường hoan hô: “ĐỘI THỂ THAO của tôi thật tuyệt vời!” “ĐẢNG CHÍNH TRỊ của tôi thật tuyệt vời!” “NỀN KINH TẾ tiêu dùng thật tuyệt vời!” “KHIÊU DÂM trên mạng thật tuyệt vời!” “Sự GIÀU CÓ vật chất là vĩ đại!” Tuy nhiên, nếu có người tín hữu nói, “CHÚA GIÊ-XU là Đấng Cứu tinh vĩ đại,” thì nhiều người sẽ coi các tín hữu đó, là kỳ lạ hoặc điên khùng.
Chúa ôi, dân chúng đã từng hoan hô NỮ THẦN Đi-anh vĩ đại, nhưng ngày nay KHÔNG CÒN nhiều người tôn thờ Nữ thần này. Tuy nhiên, ngày nay có hơn HAI TỶ người thờ phượng Chúa Giê-xu. Thần tượng và thần giả đều có ngày HẾT HẠN, nhưng Chúa Giê-xu sẽ sống MÃI MÃI. Cảm tạ Cha vì chúng con là những người TÔN THỜ Chúa Cứu Thế là Đấng sống MÃI MÃI. Amen.