BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 06/07/2025

BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 06/07/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc

“Vì Đức Giê-hô-va ghê tởm kẻ gian tà, nhưng Ngài kết bạn cùng người ngay thẳng” (Châm ngôn 3:32)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 3:32 “Vì Đức Giê-hô-va ghê tởm kẻ GIAN TÀ, nhưng Ngài kết bạn cùng người NGAY THẲNG.” Thưa Cha, chúng con nhận ra: Chúa sẽ BAN PHƯỚC cho những người ngay thẳng. Chúa KHÔNG chấp nhận những người gian tà, nhưng Ngài YÊU MẾN những người ngay thẳng. Thưa Chúa, AI LÀ NGƯỜI GIAN TÀ? Cảm tạ Chúa đã nhắc nhở con qua một tôi tớ Ngài: “NGƯỜI GIAN TÀ là người đi ngược lại điều đúng. Họ là người đồi trụy, vô lý, khó đối phó, khó làm hài lòng, và không thể kiểm soát. NGƯỜI GIAN TÀ là người đáng ghét và độc ác. Họ luôn sử dụng mọi phương tiện có thể, để làm hại người khác và lợi dụng người khác. NGƯỜI GIAN TÀ rất trơ trẽn và tự tin. Họ phá vỡ các quy tắc và không quan tâm đến người khác.

Thưa Chúa, AI LÀ NGƯỜI NGAY THẲNG? “Họ là người KÍNH SỢ Chúa (Châm 14:2). NGƯỜI NGAY THẲNG luôn sống theo Ý MUỐN của Đức Chúa Trời. Họ là người YÊU MẾN Chúa. NGƯỜI NGAY THẲNG biết điều chỉnh cuộc sống của mình, để PHÙ HỢP với những gì được viết trong Kinh Thánh. Họ GHÉT tội lỗi và YÊU sự thánh khiết. NGƯỜI NGAY THẲNG là khách bộ hành trên thế giới này. Họ KHÔNG NHỮNG có quyền công dân trên đất, MÀ CÒN có quyền công dân trên trời. NGƯỜI NGAY THẲNG được Chúa ban thưởng trong đời này và trong đời sau.” Chúa ôi, xin nhắc nhở chúng con về tầm quan trọng của việc SỐNG NGAY THẲNG và tránh xa những việc làm sai trái. Cho chúng con biết SỐNG NGAY THẲNG để được Chúa yêu thương và ban phước. Cảm tạ Chúa, khi SỐNG NGAY THẲNG, Ngài sẽ ưa thích chúng con (Châm ngôn 11:20). Chúa đưa tay giải cứu độ trì người NGAY THẲNG (Thi thiên 7:10).

Chúc tụng Cha vì những NGƯỜI NGAY THẲNG sẽ được thấy mặt Ngài (Thi thiên 11:7). Lời cầu nguyện của NGƯỜI NGAY THẲNG là niềm vui của Ngài (Châm ngôn 15:8). Chúa THỔ LỘ tâm tình với người ngay thẳng (Châm 3:32). Đường lối của Chúa là THÀNH LŨY cho người ngay thẳng (Châm 10:29). Người nào bước đi ngay thẳng sẽ được giải cứu (Châm 28:18). Ngợi khen Cha vì Ngài CHẲNG TIẾC ân huệ cho người ngay thẳng (Thi thiên 84:11). Chúng con phải sống ngay thẳng, để ĐƯỢC PHƯỚC (Phục truyền 6:18). Chúng con phải sống ngay thẳng, để con cháu ĐƯỢC HƯỞNG phước hạnh và sống lâu trên đất (Phục truyền 4:40). Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *