BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 10/08/2025

BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 10/08/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Đừng quay sang bên phải hay bên trái; phải giữ chân con khỏi chốn gian tà” (Châm ngôn 4:27)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 4:27, “Đừng QUAY SANG bên phải hay bên trái; phải GIỮ CHÂN con khỏi chốn gian tà.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, sự quan trọng của việc TẬP TRUNG vào con đường đúng đắn và tránh điều ác. Chúng con KHÔNG QUAY SANG bên phải hay bên trái, để tránh xa mọi điều sai lầm hoặc cám dỗ. Cha ôi, CON ĐƯỜNG khôn ngoan, là con đường dẫn thẳng về phía trước. CON ĐƯỜNG thánh thiện, là con đường dẫn thẳng về phía trước (Châm ngôn 4:25-27). CẢNH BÁO rất rõ ràng! “Đừng QUAY SANG bên phải hay bên trái; phải GIỮ CHÂN con khỏi chốn gian tà” (4:27).

Thưa Chúa, ông Môi-se đã CẢNH BÁO dân Chúa nhiều lần, về việc KHÔNG quay sang bên phải hay bên trái. “Anh em phải CẨN THẬN thực hành mọi việc đúng như Chúa đã truyền dạy, KHÔNG ĐƯỢC xây qua bên phải hoặc bên trái” (Phục truyền 5:32). Chúng con ngày nay cũng phải thực thi ĐÚNG mọi lời chỉ giáo… KHÔNG quay sang bên phải hay bên trái (Phục truyền 17:11).

Chúa ôi, hầu hết mọi người KHÔNG THÍCH lối sống hạn chế. Họ KHÔNG MUỐN đi cửa hẹp, để vào Nước Trời. Họ chỉ muốn NẾM TRẢI những thú vui của tội lỗi. Hầu hết mọi người PHẪN NỘ với giáo lý chân chính. Họ THEO TƯ DỤC mà quy tụ nhiều giáo sư quanh mình, để được nghe những lời êm tai (II Ti-mô-thê 4:3-4). Họ xây tai KHÔNG NGHE chân lý, nhưng hướng về chuyện hoang đường. Họ chỉ muốn nghe những nghệ sĩ giải trí KỂ CHUYỆN CƯỜI, để làm cho họ cảm thấy vui vẻ.

Cha ôi, con người ngày nay, MỆT MỎI với con đường chật hẹp (Ma-thi-ơ 7:14). Họ phản nghịch ngoan cố, KHÔNG chịu nghe lời Chúa. Họ bảo các tiên tri: “Câm đi! Chúng tôi KHÔNG muốn nghe lời Chúa nữa!” Hoặc họ yêu cầu: “ĐỪNG nói sự thật! Chúng tôi chỉ THÍCH NGHE những lời bùi tai, huyễn hoặc. ĐỪNG CẢNH CÁO chúng tôi về đường lối Chúa, DẸP CHUYỆN “Đấng Thánh” của Y-sơ-ra-ên đi!”

Lạy Chúa, xin NHẮC NHỞ chúng con rằng, nếu chúng con QUAY SANG bên phải hay bên trái, thì chúng con sẽ Ở TRONG hội kẻ chết. Nếu KHÔNG GIỮ CHÂN khỏi chốn gian tà, thì chúng con sẽ NHẬP BỌN với những người chết. Nếu ĐI LẠC khỏi con đường khôn ngoan, thì chúng con sẽ AN NGHỈ trong hội người chết. Nếu chúng con TỪ BỎ lương tri, thì chúng con sẽ VÀO NƠI âm ti (Châm ngôn 21:16). Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *