BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 14/09/2025

BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 14/09/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Lòng đầy gian tà, hắn mưu toan điều ác” (Châm ngôn 6:14)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 6:14, “Lòng đầy gian tà, hắn mưu toan điều ác, lúc nào cũng gieo điều tranh cãi.” Thưa Cha, chúng con nhận ra thêm những đặc điểm của kẻ gian tà: Hắn có tấm lòng bất chính, luôn mưu toan điều ác, và lúc nào cũng gieo điều bất hòa. Họ cố tình tạo ra căng thẳng, xung đột, nói xấu và chia rẽ bạn thân (Châm 16:28; 26:21). Khi trái tim con người yêu mến sự gian ác và tư lợi thay vì Thiên Chúa, nó tạo ra xung đột và khuấy động những cuộc tranh cãi giận dữ giữa con người.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Trong thế giới cổ đại, đặc biệt là trong các cộng đồng gắn bó chặt chẽ của Y-sơ-ra-ên, hòa bình và hòa hợp là điều cần thiết cho sự tồn tại. Một người liên tục khuấy động xung đột, là một mối nguy hiểm cho tất cả mọi người. Trong một xã hội mà mọi người dựa vào nhau, một người gieo rắc bất hòa có thể phá vỡ sự đoàn kết cần thiết để bảo vệ gia đình và cộng đồng. Đức Chúa Trời ghét sự bất hòa giữa dân Ngài (Châm 6:16-19). Chúa coi trọng sự đoàn kết, bình an và tình yêu. Và vì vậy, nếu có ai gieo rắc sự bất hòa, thì người ấy đang chống lại mục đích của Chúa và không phản ánh tính cách của Ngài.”

Đi-ô-trép là người gieo rắc bất hòa. Ông ưa cầm đầu các tín hữu, không chịu nhìn nhận thẩm quyền của hội thánh, dùng các luận điệu hiểm độc để vu cáo các nhà lãnh đạo hội thánh. Ông không tiếp rước các nhà truyền giáo, mà có ai tiếp rước, ông ấy liền ngăn cản và khai trừ khỏi nhà thờ (III Giăng 1:9-10). Ông Phao-lô kể chuyện: Anh thợ đồng Á-lịch-sơn làm hại rất nhiều người. Chúa sẽ báo ứng tùy việc anh ấy làm… vì anh ấy hết sức chống nghịch lời Kinh Thánh (II Ti-mô-thê 4:14-15).

Thưa Chúa, xin giúp chúng con biết tra xét tấm lòng của mình. Xin cho chúng con chớ nuôi dưỡng sự lừa dối. Chúng con sẽ không khuấy động xung đột, dù ở nơi làm việc, trong gia đình hay tại hội thánh. Lạy Chúa, xin điều chỉnh hành động của chúng con phù hợp với ý muốn của Chúa. Chúng con cam kết sẽ sống cuộc đời thúc đẩy hòa bình, liêm chính và đoàn kết, để có thể phản ánh tình yêu của Chúa trong tất cả những gì chúng con làm. Amen.

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *