BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 15/02/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
Kẻ ác chẳng được như thế. Chúng giống như trấu bị gió thổi bay tứ tung” (Thi thiên 1:4 BPT)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con nghe Chúa nói về người vô phước, “Kẻ ác chẳng được như thế. Chúng giống như trấu bị gió thổi bay tứ tung” (Thi thiên 1:4 BPT). Thưa Cha, chúng con nhận ra, đặc điểm của người vô phước là họ giống như vỏ trấu bị gió thổi bay đi.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Đối với người Y-sơ-ra-ên cổ đại, nông nghiệp là một phần trung tâm của cuộc sống, vì vậy hình ảnh vỏ trấu sẽ rất mạnh mẽ và dễ hiểu. Trong quá trình đập lúa, nông dân sẽ tung lúa đã thu hoạch lên không trung, để gió cuốn đi phần trấu vô giá trị trong khi hạt lúa nặng hơn, hữu ích hơn sẽ rơi xuống đất. Lời Chúa ở đây nhắc nhở dân Y-sơ-ra-ên rằng những người từ chối đường lối của Chúa cuối cùng cũng vô cùng nhỏ bé như vỏ trấu, thiếu đi trọng lượng và mục đích sống. Hậu quả là họ bị tách rời khỏi lẽ thật của Chúa và sống một cuộc đời vô phước.”
Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con về sự vô giá trị của một cuộc sống xa rời Chúa. Trấu, tượng trưng cho những thứ bị loại bỏ và không có giá trị, là một phép ẩn dụ sâu sắc về số phận của những người lạc lối khỏi con đường công chính. Hình ảnh gió cuốn vỏ trấu nhấn mạnh bản chất tạm bợ của những theo đuổi thế gian và sự vô ích cuối cùng của một cuộc sống không gắn bó với Lời Chúa. Cha ôi, xin thúc đẩy chúng con biết thành thật xem xét những nguyên tắc nền tảng mà chúng con đang xây dựng cho cuộc sống của mình. Xin giúp chúng con biết xây dựng cuộc sống của mình để trở thành người có phước, chứ không phải là người vô phước. Xin chỉ dạy chúng con biết xây dựng cuộc sống mình trên nền tảng vững chắc, hơn là những theo đuổi tạm thời. Trong khi thế gian ưu tiên cho sự giàu có, địa vị hay những thú vui phù phiếm, thì Kinh Thánh khuyến khích chúng con hãy ưu tiên giữ vững lẽ thật của Lời Chúa.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết xây dựng cuộc sống của mình trên nền tảng tâm linh vững chắc, bắt nguồn từ Lời Chúa. Đừng để chúng con sống một cách hời hợt, như trấu, dễ dàng bị lung lay bởi áp lực bên ngoài và những ham muốn nhất thời. Chúa ôi, xin đừng để chúng con giống như rơm rạ trước gió, hay trấu bị trận cuồng phong thổi bay đi (Gióp 21:18). Amen



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 15/02/2026
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 14/02/2026
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 13/02/2026
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 12/02/2026