BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 16/02/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Đức Chúa Trời… cho họ thịnh đạt trong thời gian ngụ tại đất Ai-cập” (Công vụ 13:17)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì vừa sáng, chúng con NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa trong Công vụ 13:17-18, “Đức Chúa Trời của người Y-sơ-ra-ên đã CHỌN TỔ PHỤ chúng ta và cho họ thịnh đạt trong thời gian ngụ tại đất Ai-cập. Ngài dùng tay quyền năng cao cả dìu dắt họ ra khỏi nước này. Ngài CHỊU ĐỰNG họ trong đồng hoang suốt bốn mươi năm.” Thưa Cha, ông Phao-lô đã kể lại lòng THÀNH TÍN của Chúa đối với dân Ngài. Thực sự này là một lời nhắc nhở về sự lựa chọn CÓ CHỦ Ý của Đức Chúa Trời và những TRÁCH NHIỆM đi kèm với việc trở thành tuyển dân Ngài. Phao-lô giảng giải thêm, mặc dù dân Chúa liên tục BẤT TUÂN và thiếu sót, Ngài vẫn kiên nhẫn CHỊU ĐỰNG họ và thương xót họ.
Cảm tạ Cha vì sự THÀNH TÍN của Ngài đối với dân Ngài từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chúa đã THÀNH TÍN để chu cấp cho dân Chúa ma-na và nước uống trong suốt hành trình ra khỏi Ai Cập. Chúa đã THÀNH TÍN thực hiện lời hứa của Ngài với dân Chúa bằng cách ban cho họ đất Ca-na-an. Chúa đã THÀNH TÍN ban cho họ đất Ca-na-an. Trong thời Các Quan Xét, Chúa vẫn THÀNH TÍN với dân Ngài, ngay cả khi họ quay lưng lại với Ngài.
Tạ ơn Cha vì sự THÀNH TÍN của Ngài không chỉ là lịch sử, mà còn là HIỆN TẠI cho chúng con. Ngày nay, Chúa vẫn THÀNH TÍN để chu cấp cho chúng con, như Ngài đã làm cho dân Ngài. Chúa vẫn THÀNH TÍN để hoàn thành kế hoạch của Ngài cho cuộc sống của mỗi chúng con, như Ngài đã làm cho dân Ngài. Chúa vẫn THÀNH TÍN ngay cả khi chúng con quay lưng lại với Ngài, và Chúa luôn sẵn sàng chào đón chúng con TRỞ LẠI với vòng tay rộng mở của Ngài.
Cha ôi, cho dù chúng con thất tín, thì Ngài vẫn THÀNH TÍN” (II Ti 2:13). Ấy là “nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng con chưa tuyệt… mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự THÀNH TÍN Ngài là lớn lắm” (Ca-thương 3:22-23). Cảm tạ Cha là Đấng THÀNH TÍN, đã kêu gọi chúng con THAM DỰ trong sự thông công với Chúa Cứu Thế (I Cô-rinh-tô 1:9). Lạy Đức Giê-hô-va, “sự nhân từ Ngài vượt trên các tầng trời; sự THÀNH TÍN Ngài cao đến tận mây xanh” (Thi thiên 36:5). Thưa Chúa, xin giúp chúng con biết NẮM VỮNG hy vọng nơi lời hứa của Chúa, vì Ngài luôn luôn THÀNH TÍN (Hê-bơ-rơ 10:23). Amen.