BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 17/08/2025

BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 17/08/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Vậy bây giờ, hỡi các con, hãy lắng nghe ta; đừng từ bỏ các lời của miệng ta” (Châm ngôn 5:7)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 5:7, “Vậy bây giờ, hỡi các con, hãy LẮNG NGHE ta; ĐỪNG từ bỏ các lời của miệng ta.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, tầm QUAN TRỌNG của việc giáo dục giới tính. Chúng con là bậc cha mẹ CÓ NHIỆM VỤ phải dạy cho con cái về tình dục theo Kinh Thánh Chúng PHẢI GIÚP cho con cái hiểu được kế hoạch của Đức Chúa Trời cho tình dục con người.

Một nữ tôi tớ Chúa kể chuyện: “Có một BÀ MẸ tin kính đã thú nhận với tôi rằng, bà chưa bao giờ nói chuyện với những người con tuổi teen của mình về tình dục. Tôi nhớ đã NHÌN bà ấy trong sự hoài nghi, khi tâm trí tôi đang HÉT lên trong đầu, “Nếu bạn KHÔNG làm điều đó, ai sẽ làm?” Thưa các bậc cha mẹ, chúng ta phải CẢNH BÁO con cái về sự nguy hiểm của tình dục không phù hợp với Kinh thánh. Chúng ta phải NÓI về những cạm bẫy phổ biến trong hẹn hò Cơ đốc. Chúng ta phải có QUY TẮC nghiêm ngặt về âm nhạc, phim ảnh, sách báo, bạn bè và những hoạt động khác. Chúng ta phải CHỈ RA rõ ràng sức hấp dẫn của dục vọng và SỨC MẠNH của tình dục. Nếu KHÔNG làm điều đó, thì chúng ta đang ĐỒNG LÕA trong sự hủy hoại tương lai của con cái mình.”

Hỡi các bạn trẻ, ĐỪNG từ bỏ các lời cảnh báo của cha mẹ. CHỚ nghĩ rằng cha mẹ đang tước đoạt niềm vui của mình. Các bạn KHÔNG BIẾT nhiều về những hậu quả đau đớn của tội tình dục. KHOÁI CẢM ngắn hạn của tội tình dục luôn đem lại sự ghê tởm bản thân, cuộc sống và tất cả mọi thứ khác. CHA MẸ và mục sư của bạn là những người duy nhất, quan tâm đến tương lai của các bạn. Vậy, hãy LẮNG NGHE họ và vâng lời họ!

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết DẠY DỖ con cái: “ĐỪNG mang ách chung với người không tin. Vì công chính với gian ác KHÔNG thể nào chung phần được. Ánh sáng và bóng tối cũng KHÔNG thể liên hợp được” (II Cô-rinh-tô 6:14-18). Cho chúng con biết khuyên dạy chúng nó: “Hãy BƯỚC ĐI trên đường dẫn đến phúc lành… ” (Giê-rê-mi 6:16). “Hãy tích cực BẢO VỆ chân lý bất di bất dịch mà Thượng Đế ban cho dân Ngài…” (Giu-đe 1:3). Chúng con DẠY cho chúng nó biết: Chúa sẽ KHÔNG bênh vực cho “tội gian dâm…” (Khải 2:20-23). Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *